Người phụ nữ ở Đắk Nông biến nhà riêng thành "siêu thị 0 đồng"

(PLO)- Gia cảnh không phải thuộc diện giàu có, nhưng nhìn cảnh nhiều bà con còn thiếu thốn, khó khăn, nên mười năm qua, chị Nguyễn Thị Thúy, (trú tại xã Trường Xuân, huyện Đắk Song, Đắk Nông) đã kêu gọi mạnh thường quân đóng góp để xây dựng siêu thị 0 đồng giúp đỡ người nghèo.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ông Nguyễn Văn Anh, Bí thư Đảng ủy xã Trường Xuân, xác nhận chị Thúy là người có nhiều hoạt động trong công tác xã hội từ thiện, giúp đỡ nhiều hoàn cảnh khó khăn ở địa phương.

Cũ của người ta mới của mình

Căn nhà của chị Nguyễn Thị Thúy suốt 10 năm qua đã trở thành địa chỉ tin cậy của hàng trăm hộ nghèo. Người dân đến đây đều được cấp, phát miễn phí những vật dụng gia dụng như nồi, niêu, bát, đĩa, chăn màn, giày, dép, sách vở, mì tôm, gạo… Những vật dụng này, đều được chủ nhà sắp xếp ngăn nắp, ngay ngắn.

Chị Thúy tặng gạo cho người nghèo. Ảnh: TNT

Chị Thúy tặng gạo cho người nghèo. Ảnh: TNT

Hòa trong dòng người đông đúc, vừa nhận xong những vật gia dụng bà Thị Nhót (53 tuổi, trú tại xã Trường Xuân) xúc động, cho hay gia đình bà thuộc diện khó khăn. Nhiều năm qua, bà luôn được chị Nguyễn Thị Thúy hỗ trợ, trao quà miễn phí.

“Cũ của người ta, nhưng mới của mình. Có được những bộ áo quần mới này đã giúp cho gia đình chúng tôi bớt đi một phần chi phí dùng để mua sắm. Phần tiền không dùng này gia đình sẽ đi mua sắm phân bón chăm sóc cây trồng”, bà Thị Nhót tâm sự.

Học sinh nhận sách tại nhà chị Thúy. Ảnh: TNT

Học sinh nhận sách tại nhà chị Thúy. Ảnh: TNT

Tương tự, chị Thị Nhơi thuộc diện khó khăn cũng được hỗ trợ áo quần và thực phẩm từ “siêu thị” của chị Thúy. “Gia đình tôi vừa đông con, lại không có việc làm ổn định. Toàn bộ mấy miệng ăn trong nhà chỉ dựa vào ít sào rẫy cà phê. Được mùa còn tạm có cái ăn qua ngày. Mất mùa, cứ xem như năm đó cả nhà sẽ bị đói. May mắn nhờ có siêu thị 0 đồng của chị Thúy đã giúp đỡ cho nhiều hoàn cảnh, trong đó có nhà tôi”, chị Thị Nhơi cho hay.

Kêu gọi nhiều nơi để xây dựng siêu thị 0 đồng

Căn nhà riêng của chị Thúy, cách Quốc lộ 14 chừng 1km. Chị đã trưng dụng căn nhà này để tập kết các đồ vật dụng cấp phát cho dân nghèo. Vì vậy, người dân địa phương gọi nhà chị Thủy là siêu thị 0 đồng.

Vừa hướng dẫn giới thiệu người dân vào nhà nhận quà, chị Thúy kể gia đình chị cũng không phải thuộc diện giàu có ở xã Trường Xuân. Tuy nhiên, ở nơi cư trú chị vẫn còn rất nhiều hộ có hoàn cảnh thiếu thốn. Sau nhiều lần trăn trở, lại luôn nhận được sự động viên của người thân… chị Thúy quyết định, chị sẽ kêu gọi mạnh thường quân giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn. Siêu thị 0 đồng của chị Thúy cũng được hình thành từ suy nghĩ đó.

Người dân nhận áo quần tại nhà chị Thúy. Ảnh: TNT

Người dân nhận áo quần tại nhà chị Thúy. Ảnh: TNT

Chứng kiến tấm lòng nhân hậu của người phụ nữ, các mạnh thường quân thường quân tin tưởng, ủng hộ. “Đây là năm thứ 10 tôi làm công tác thiện nguyện. Thấy người dân hạnh phúc, vui tươi mỗi lần nhận quà càng thôi thúc tôi phải duy trì, gắn bó với công việc này dài lâu hơn nữa”, chị Thúy tâm sự.

Cũng theo lời chị Thúy, mỗi chuyến hàng hóa từ các nơi tập kết về, chị đều tích cực phối hợp với các chị em trong thôn, xã phân loại cụ thể từng món hàng còn khả năng sử dụng. Sau đó, chị Thúy dùng mạng xã hội thông báo cho bà con đến nhận quà.

Suốt thời gian qua, chị Thúy cũng phối hợp với nhiều cá nhân kêu gọi các mạnh thường quân chung tay xây dựng được sáu căn nhà tình nghĩa cho các hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã Trường Xuân.

Bước vào năm học mới này, chị Thủy bận rộn hơn với công việc kêu gọi giúp đỡ các em học sinh có quần áo mới, sách vở đến trường.

Tôi vẫn đang tích cực kêu gọi các tổ chức, cá nhân trong và ngoài địa phương quyên góp ủng hộ quần áo, sách vở và nhiều vật dụng khác để chia sẻ cho các em học sinh khó khăn trước thềm năm học mới - chị Thúy chia sẻ.

Ông Nguyễn Văn Anh, Bí thư Đảng ủy xã Trường Xuân xác nhận, chị Thúy là một người có nhiều hoạt động trong công tác xã hội, từ thiện. Về phía địa phương rất phấn khởi khi tấm lòng thơm thảo của chị Thúy đã chia sẻ, giúp đỡ được cho nhiều hoàn cảnh khó khăn.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.