Người nhà bệnh nhân hành hung bác sĩ

Mặc dù bệnh nhân đã chết trước khi đến bệnh viện nhưng người nhà cho rằng bác sĩ không tận tình cứu chữa nên đuổi đánh.

Ngày 9-9, Công an thị xã Đồng Xoài (Bình Phước) cho biết đang xác minh vụ người nhà bệnh nhân bao vây BV Đa khoa tỉnh Bình Phước và đe dọa các bác sĩ khoa cấp cứu. Nguyên nhân, người nhà bệnh nhân cho rằng bác sĩ không tận tình cứu chữa dẫn đến người thân của họ chết.

Gây rối trong bệnh viện

Vào lúc 1 giờ ngày 7-9, bệnh nhân Hà Huy Hoàng (ngụ phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài) được đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng bị nhiều vết đâm ở bụng. Trước đó, Hoàng va quẹt xe máy rồi cãi vã với một thanh niên nên bị người này dùng dao đâm chết.

Ngay khi tiếp nhận, bác sĩ ca trực đã kiểm tra, xác định nạn nhân chết trước khi tới bệnh viện. BS Tú (trưởng ca trực) đã thông báo với gia đình bệnh nhân và cho nhân viên làm thủ tục chuyển xuống nhà xác. Khi nhân viên chuyển thi thể anh Hoàng xuống nhà xác thì người nhà xông đến xô đẩy, giật xác đưa trở lại khoa cấp cứu.

Người nhà anh Hoàng kêu to: “Bệnh nhân vẫn còn thở và nóng sao bác sĩ không cứu?” dù các bác sĩ cố giải thích anh Hoàng chết do vết thương quá nặng và đã chết trước khi đến bệnh viện. Tuy nhiên, người này cứ khăng khăng cho rằng bác sĩ không cố gắng cứu chữa rồi nhào tới đuổi đánh các bác sĩ trực và điều dưỡng. Theo ông Đinh Công Trình, nhân viên bảo vệ bệnh viện, có khoảng 20 người cả nam lẫn nữ chia nhau xông vào khoa cấp cứu rượt đuổi bác sĩ và điều dưỡng khiến cả bệnh viện náo loạn.

Đến hơn 2 giờ cùng ngày, người nhà tiếp tục đưa anh Hoàng đi bệnh viện khác cấp cứu vì không tin rằng anh đã chết. Mãi đến ngày 9-9, gia đình mới tổ chức đám tang.

Người nhà bệnh nhân hành hung bác sĩ ảnh 1

BV Đa khoa tỉnh Bình Phước, nơi xảy ra vụ gây rối. Ảnh: HN

Người nhà bệnh nhân hành hung bác sĩ ảnh 2

Bản tường trình của nhân viên bệnh viện về việc người nhà bệnh nhân vào gây rối, đuổi đánh bác sĩ. Ảnh: HN

Thân nhân quá khích, bác sĩ lo lắng

Sáng 9-9, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, BS Trần Thị Kim Âu - Phó Giám đốc BV Đa khoa tỉnh Bình Phước xác nhận: “Bệnh nhân Hoàng khi được đưa đến bệnh viện tim đã ngưng đập, các bác sĩ và nhân viên trực ca đêm đó đã thực hiện các biện pháp cứu chữa nhưng không được. Do người nhà thấy cơ thể bệnh nhân còn ấm nên nghĩ rằng bác sĩ không cứu chữa. Các bác sĩ bị mắng chửi, đuổi đánh, trong đó có một y tá đang mang thai cũng phải cố chạy thoát thân. Rất may không người nào của bệnh viện bị thương. Từ lúc xảy ra sự việc đến ngày hôm sau, tôi phải đích thân khám bệnh vì các bác sĩ ca trực hôm đó lo sợ người nhà bệnh nhân tiếp tục gây sự nên không dám quay lại bệnh viện. Tôi nghĩ do người nhà hiểu lầm chúng tôi nên mới bức xúc và có hành động như vậy”.

“Trách nhiệm của chúng tôi là cứu chữa bệnh nhân bằng mọi cách dù chỉ còn một tia hy vọng. Nhưng gần đây xảy ra các trường hợp người nhà bệnh nhân quá khích gây ra vụ việc đáng tiếc như việc bác sĩ bị đâm chết ở BV Đa khoa huyện Vũ Thư (Thái Bình), vụ chém nhau gây hỗn loạn tại phòng cấp cứu của BV Việt Tiệp (Hải Phòng), BV Năm Căn (Cà Mau) khiến chúng tôi rất lo lắng. Tính mạng của chúng tôi và bệnh nhân bị đe dọa bất ngờ trước sự quá khích này” - BS Âu nói thêm.

Ông Phạm Biên Cương, Phó Công an xã Tiến Thành, cung cấp: “Khi nghe tin báo, công an xã đã đến hiện trường ngăn chặn sự việc. Lúc này người nhà bệnh nhân Hoàng đã tự giải tán. công an xã đã báo công an thị xã xin ý kiến giải quyết”.

Chiều 9-9, Thượng tá Nguyễn Đức Bưởi, Trưởng Công an thị xã Đồng Xoài, cho biết: “Vụ người nhà bệnh nhân đến bệnh viện đe dọa bác sĩ, chúng tôi đang xác minh, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật”.

Rạng sáng 16-8, tại BV Đa khoa huyện Vũ Thư (Thái Bình), Nguyễn Văn Dũng (19 tuổi) đã dùng dao đâm BS Ngô Duy Hoàn (khoa Hồi sức Cấp cứu) bị thương. BS Phạm Đức Giàu (khoa Ngoại) vào can ngăn liền bị Dũng đâm trúng bụng dẫn đến tử vong. Dũng bỏ trốn đến sáng hôm sau thì bị bắt. Dũng khai nguyên nhân gây án vì cho rằng các bác sĩ không tận tình cứu chữa Nguyễn Văn Hùng (anh của Dũng) khiến Hùng chết.

Ngày 18-3, BS Võ Mộng Thu, Phó khoa Nhi BV II Lâm Đồng, bị cha của bệnh nhân Lê Quốc Trường rượt đuổi và hành hung vì nghi bé Trường không được điều trị. BS Thu phải khâu bốn mũi ở bàn tay trái.

Tối 2-3, con trai của bệnh nhân Trần Thị Thu (quận Hai Bà Trưng) đã chửi bới, đánh hai bác sĩ khoa Cấp cứu A9 BV Bạch Mai (Hà Nội) khi họ đang xác định bệnh nhân Thu bị đột quỵ do tai biến mạch máu não và đang cứu chữa.

HIỀN NHI

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.