Người Mông ở Mường Lát xuống núi mừng Tết Độc lập

(PLO)- Tết Độc lập với người Mông huyện biên giới Mường Lát, Thanh Hóa là một cái Tết thiêng liêng bởi Cách mạng Tháng Tám thành công giúp họ từ bỏ quan niệm "chỉ sống trên núi cao" để cùng xuống núi giao lưu với các dân tộc anh em.

Ở huyện biên giới vùng cao Mường Lát (Thanh Hóa), hình ảnh lá cờ Tổ quốc được treo trước cửa mỗi nhà mang ý nghĩa đặc biệt trong ngày Tết Độc lập. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Mường Lát có 36 bản đồng bào Mông đang sinh sống. Nhiều bản nằm cách xa trung tâm huyện lỵ hàng chục km đường rừng như bản Tà Cóm cách trung tâm xã Trung Lý gần 40km. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Từ sáng sớm, những phụ nữ Mông trong bộ quần áo nhiều sắc màu, địu con cùng nhau xuống núi về trung tâm bản Nà Ón (xã Trung Lý, Mường Lát) vui Tết Độc lập cùng với các đồng bào dân tộc cùng sinh sống ở huyện Mường Lát. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Hai năm trước Mường Lát trải qua hai trận lũ lịch sử thiệt hại nặng nề, nhưng với đồng bào các dân tộc, Tết Độc lập luôn là niềm vui, tự hào, ý nghĩa. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Những chiếc váy xòe được thêu tỉ mỉ như thể chỉ dành riêng cho những dịp đặc biệt của phụ nữ MôngẢnh: ĐẶNG TRUNG

Nét duyên dáng trong sắc màu truyền thống của người Mông. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Tết Độc lập cũng là dịp những cháu nhỏ được bố, mẹ cho ăn kem ốc quế và kem nhiều màu, được hòa cùng không khí nhộn nhịp tươi vui. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Những năm trước đây, cứ đến dịp mùng 2-9 huyện Mường Lát lại tổ chức các trò chơi dân gian cho bà con tham gia. Bà con phấn khởi tham gia theo dõi một trận bóng đã từ trên lưng chừng núi tại bản Nà Ón (Trung Lý). Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Theo người dân cho biết, khi chưa xảy ra hai trận lũ lịch sử, huyện thường tổ chức nấu thắng cố ở trung tâm văn hóa để đồng bào người Mông xuống núi thưởng thức. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Nguyên Phó Bí thư Huyện ủy huyện Mường Lát, ông Lâu Minh Pó (người Mông) cho biết: " Từ xa xưa, người Mông bị kẻ thù truy sát nên thường chọn cách sinh sống trên các ngọn núi cao. Cách mạng tháng Tám (1945) thành công, người Mông sung sướng được xuống núi, vì thế đồng bào dân tộc Mông rất coi trọng Tết Độc lập. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Ông Hà Văn Ca, Bí thư Huyện ủy Mường Lát, cho biết cuộc sống của đồng bào Mông ở huyện Mường Lát (Thanh Hóa) đã thay đổi đáng kể. Bà con được Nhà nước hỗ trợ nhiều chính sách để phát triển kinh tế. Tỉ lệ hộ đói nghèo giảm nhiều, các em nhỏ đều đến trường học chữ. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.