Người giống bầu Kiên xuất hiện tại Vũng Tàu là ai ?

Chiều 19-11, trên một tờ báo mạng có đăng tin “Người giống bầu Kiên xuất hiện ở Vũng Tàu”.

Theo đó, vào trưa 19-11, một nữ độc giả ở TP.HCM cùng một số người bạn đến ăn trưa tại khu resort cách Long Hải (Bà Rịa-Vũng Tàu) chừng 5 km. Tại đây, chị đã gặp một người đàn ông có khuôn mặt và nhiều nét về ngoại hình giống như bầu Kiên. Người phụ nữ này phản ánh “thấy người này rất giống ông Nguyễn Đức Kiên - người bị khởi tố, bắt tạm giam nên tôi cố ghi hình lại. Ngay lúc đó, ông lên xe ô tô bỏ đi. Tôi có hỏi nhân viên resort nhưng họ không biết người đàn ông đó là ai”. Thông tin trên cùng với bức ảnh người giống bầu Kiên sau khi đăng tải đã khiến cộng đồng mạng xôn xao.

Phóng viên Pháp Luật TP.HCM đã tìm hiểu và được biết khung cảnh chụp trong ảnh là khu resort Tropicana Beach (nằm trên cung đường ven biển, thuộc thị trấn Phước Hải, Bà Rịa-Vũng Tàu). Riêng người trong ảnh có ngoại hình giống bầu Kiên chính là ông Nguyễn Văn Hùng - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bến Thành-Long Hải (trụ sở tại TP.HCM). Đây là công ty sở hữu Tropicana Beach.

Người giống bầu Kiên xuất hiện tại Vũng Tàu là ai ? ảnh 1

Ông Nguyễn Văn Hùng, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bến Thành-Long Hải, được đưa lên mạng và cho rằng giống bầu Kiên.

Sáng 20-11, ông Trương Văn Bình - Phó Giám đốc Ban Quản lý Các khu du lịch, huyện Đất Đỏ, Bà Rịa-Vũng Tàu khi xem bức ảnh đăng trên báo mạng đã khẳng định đây là ông Hùng. Ông Bình cho biết một số người nhìn ông Hùng nói thấy giống bầu Kiên ở mái tóc bạc, dáng người. Tuy nhiên, khuôn mặt thì hoàn toàn khác. Ông Hùng mới về quản lý chính tại Tropicana Beach được vài tháng nay, thường xuyên tham dự những cuộc họp do ban và ngành du lịch tổ chức nên mọi người đều biết.

Trao đổi trực tiếp với Pháp Luật TP.HCM, ông Hùng cho biết khi thông tin đưa lên mạng, rất nhiều người đã gọi điện thoại cho ông để hỏi thăm. Những người này đều nhận ra báo mạng đăng tải ảnh của ông. Trưa 19-11, tại nhà hàng Tropicana Beach, ông ngồi cùng với cháu trai mới từ nước ngoài về Việt Nam. Phía bàn đối diện có một phụ nữ nhìn chăm chăm vào ông rồi dùng iPad để chụp ảnh. Tuy nhiên, ông cho đó là bình thường và không có ý kiến. Không ngờ sau đó báo mạng đăng ảnh ông và so sánh ông giống bầu Kiên.

Ông Hùng đang bức xúc về việc sử dụng thông tin, hình ảnh khi chưa xác minh kỹ. Bởi thông tin về bầu Kiên đưa ra như vậy rất nghiêm trọng, gây ngộ nhận cho nhiều người. Ông Hùng đã yêu cầu tòa soạn báo phải gỡ bỏ thông tin, hình ảnh trên.

KHÁNH LY

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.