Người dì bí ẩn của ông Kim Jong-un (bài 1)

(PLO)- Ko Yong-suk đã cùng gia đình trốn thoát khỏi Triều Tiên và hiện sống tại Mỹ. Tờ The Washington Post dẫn lại tiết lộ của bà Ko Yong-suk, rằng bà từng một thời gian dài có quan hệ gần gũi với Kim Jong-un.

 LTS: Tờ Washington Post (Mỹ) ngày 28-5 đã công bố bài phóng sự ghi lại gần 20 tiếng phỏng vấn độc quyền với vợ chồng người dì ruột của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Bài phỏng vấn của The Washington Post hé lộ nhiều chi tiết thú vị về con người ông Kim Jong-un, cuộc sống của bà Ko Yong-suk sau cái chết của người em và là vợ cựu lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-il, cũng như cuộc đào thoát của hai vợ chồng bà. PLO xin được trích lược và gửi đến quý độc giả.

***

Bước lang thang trên Quảng trường Thời đại, một người phụ nữ Triều Tiên 60 tuổi với mái tóc xoăn mềm và bộ quần áo kín đáo. Bà đang cùng chồng tận hưởng một ngày nghỉ cuối tuần sau những giờ làm việc tại cửa hàng giặt là do hai vợ chồng sở hữu.

Người dì bí ẩn của ông Kim Jong Un

Nhưng người phụ nữ ấy không chỉ là người nhập cư như một số người khác, mà bà chính là dì của Kim Jong-un, nhà lãnh đạo trẻ Triều Tiên từng dọa sẽ xóa sạch thành phố New York bằng một quả bom H.

Trong 18 năm qua, kể từ khi rời khỏi Triều Tiên, bà Ko Yong-suk đã cùng chồng và ba đứa con sống một cuộc sống ẩn danh tại Mỹ.

Phá vỡ sự im lặng nhiều năm của mình tại đất nước xa xôi với những giấc mơ mà ai cũng ao ước, vợ chồng Ko và Ri đã dành gần 20 giờ nói chuyện với hai phóng viên báo The Washington Post ở thành phố New York.

Theo Washington Post, cả hai vợ chồng đã rất lo lắng vì xuất hiện sau một thời gian ẩn danh bí mật đến mức những người Mỹ chuyên nghiên cứu về Triều Tiên thậm chí không hay biết họ ở đây.

Cặp vợ chồng yêu cầu The Washington Post không công bố tên họ sử dụng tại Mỹ hay tiết lộ nơi họ sinh sống chủ yếu để bảo vệ con họ.

Bà Ko Yong-suk từ chối tiết lộ tên sử dụng tại Mỹ cũng như gương mặt của bà hiện nay. (Ảnh: THE WASHINGTON POST)

Quyết định đào tẩu

Ko Yong-suk có nét giống với người chị gái Ko Yong-hui. Bà Ko Yong-hui là một trong những người vợ của cố lãnh đạo Kim Jong-Il (Kim Chính Nhật) và là mẹ của Kim Jong-un, nhà lãnh đạo thế hệ thứ 3 của Triều Tiên. Bà Ko đã có một mối quan hệ đặc biệt gần gũi với người đàn ông hiện nay được coi là một trong những kẻ thù hàng đầu của Mỹ. Chính bà Ko là người đã chăm sóc cho Kim Jong-un khi ông còn đi học ở Thụy Sĩ.

Nhưng vào năm 1998, khi Kim Jong-un 14 tuổi và anh trai Kim Jong-chol 17 tuổi, Ko và Ri đã quyết định trốn khỏi Triều Tiên. Chị gái của Ko lúc bấy giờ bị bệnh ung thư vú giai đoạn cuối và cả hai anh em nhà Kim đều đã trưởng thành hơn.

Đôi vợ chồng dường như nhận ra chính quyền Triều Tiên sẽ không cần đến họ bao lâu nữa. Sau đó họ bỏ chạy vì lo ngại về việc mất dần vị thế đặc quyền của mình. Cặp vợ chồng đã quyết định đào tẩu. Tuy nhiên, họ sang Mỹ thay vì tìm đến Hàn Quốc như nhiều người Triều Tiên khác làm. Cặp vợ chồng đã làm việc nhiều giờ tại cửa hàng giặt ủi của họ. Ba đứa con họ đều đã đi học đại học và giờ có được công việc ổn định.

Đón đọc Bài 2: Quá khứ ông Kim Jong-un qua lời kể của người dì

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

 Bà Ly Sa trong cuộc vận động đồng bào dân tộc H’Mông xóa bỏ các hủ tục, trong đó có vấn nạn tảo hôn.

Cuộc chiến chấm dứt nạn tảo hôn

(PLO)- Cuộc chiến chấm dứt nạn tảo hôn là chìa khóa căn cơ để giải quyết hệ lụy là đói nghèo, trẻ em bỏ học, chất lượng dân số thấp kéo dài qua nhiều thập niên ở huyện Mường Lát (Thanh Hóa).
Ép con lấy chồng cận huyết

Ép con lấy chồng cận huyết

(PLO)- Tuổi 15, Sùng Thị Tú ở xã Trung Lý, huyện vùng cao biên giới Mường Lát (Thanh Hóa) đã bị chính mẹ ruột của mình ép lấy người cậu họ.
Tết tại bệnh viện dã chiến ở Nam Sudan

Tết tại bệnh viện dã chiến ở Nam Sudan

(PL)- Dù đón một cái Tết xa nhà nhưng bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1 Việt Nam tại Nam Sudan cũng tổ chức nấu bánh chưng, trang trí mai, đào rộn ràng không khí Tết.
Đến Campuchia truy tìm MH370

Đến Campuchia truy tìm MH370

(PL)- Đội tìm kiếm người Anh nói rằng họ đã may mắn “thoát chết” trong quá trình tìm kiếm bất thành và sẽ trở về Anh hôm nay.
Phía sau 17.000 tỉ cho từ thiện của Châu Nhuận Phát

Phía sau 17.000 tỉ cho từ thiện của Châu Nhuận Phát

(PL)- Thiên vương điện ảnh nói sẽ tặng toàn bộ tài sản tương đương 17.000 tỉ đồng cho từ thiện vì: “Số tiền đó vốn không phải của chúng ta. Chúng ta đi vào thế giới này bằng hai bàn tay trắng và ra đi cũng như thế”.
Bán nhà, cưu mang con nuôi

Bán nhà, cưu mang con nuôi

(PL)- Hơn bốn năm nhận nuôi đứa trẻ mang căn bệnh quái ác, chị Trần Phương Lan đã đánh đổi gần như tất cả. Ngày 9-10 vừa qua, chị là một trong 10 nhân vật được UBND TP Hà Nội công nhận là “Công dân ưu tú thủ đô 2018”.
Mỹ-Anh-Pháp-Đức và khả năng đánh Syria

Mỹ-Anh-Pháp-Đức và khả năng đánh Syria

(PL)- Mỹ-Anh-Pháp-Đức bàn kế hoạch đánh Syria nếu nước này sử dụng vũ khí hóa học khi tấn công tổng lực tỉnh Idlib - cứ điểm cuối cùng của phe nổi dậy.
Jack Ma nghỉ hưu non đi làm giáo dục

Jack Ma nghỉ hưu non đi làm giáo dục

(PL)- Chủ tịch Tập đoàn Alibaba, tỉ phú Jack Ma, cho biết đang dành nhiều thời gian và tài sản hơn để làm từ thiện với mong muốn thành lập một quỹ từ thiện tập trung vào giáo dục.