Người đầu tiên trong 'gia đình rất khác' ở Đà Nẵng có CCCD

(PLO)- Có CCCD, người cha trong "gia đình rất khác" mà Pháp Luật TP.HCM đã đưa tin sẽ được mua bảo hiểm y tế để khám chữa bệnh...

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 6-7, cán bộ cảnh sát khu vực, Công an phường Hoà Minh (quận Liên Chiểu, Đà Nẵng), đã trực tiếp đến nơi ở để trao CCCD cho anh Dương Minh Châu (38 tuổi). Anh Châu là người cha trong "gia đình rất khác", mà báo Pháp Luật TP HCM đã đưa tin có được CCCD đầu tiên của gia đình này, vì anh đã có nơi thường trú rõ ràng trước đó.

Cán bộ công an phường trao CCCD cho anh Dương Minh Châu, người cha cho "gia đình rất khác" ở Đà Nẵng. Ảnh: HẢI HIẾU

Cán bộ công an phường trao CCCD cho anh Dương Minh Châu, người cha cho "gia đình rất khác" ở Đà Nẵng. Ảnh: HẢI HIẾU

Nhận được CCCD anh Châu nở nụ cười hiền và nói: “Để đi chữa cái lưng, đau bữa giờ”.

Theo cán bộ cảnh sát khu vực, CCCD này sẽ nhờ anh Vân (người giúp gia đình rất khác này hơn một năm nay – PV) giữ hộ. Vì sợ anh Châu giữ dễ làm thất lạc hoặc mất.

“CCCD này vừa được cục gửi về đến công an quận chiều nay. Ngay sau khi có, cán bộ quận đã thông báo và tôi đã lập tức lên lấy để về trao cho anh Châu”, cán bộ cảnh sát khu vực cho hay.

Anh Châu nở nụ cười sau khi nhận CCCD. Ảnh: HẢI HIẾU

Anh Châu nở nụ cười sau khi nhận CCCD. Ảnh: HẢI HIẾU

Anh Vân cho biết, anh sẽ giữ hộ CCCD này và hỗ trợ anh Châu làm các thủ tục tiếp theo như mua bảo hiểm xã hội, khám lại để có xác nhận không còn nguy cơ lây nhiễm bệnh lao để anh Châu được đi bán vé số trở lại, có thu nhập để lo cho gia đình.

Hiện tại, cán bộ tư pháp phường Hòa Minh đã làm văn bản gửi đến UBND xã Điện Hòa (thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) – nơi khai sinh của mẹ chị Bình để xác nhận về việc chị Bình chưa được khai sinh ở địa phương này. Sau bước này, chị Bình sẽ làm được giấy khai sinh ở phường Hòa Minh. Đây là giấy tờ quan trọng để làm các giấy tờ khác cũng như có thông tin để đăng ký khai sinh cho hai bé trai con chị Bình.

Sở Tư Pháp TP Đà Nẵng cũng đã vào cuộc để hướng dẫn cán bộ phường làm các thủ tục theo đúng trình tự, tránh sai sót gây mất thời gian làm thủ tục cho gia đình.

Đại diện nhóm thiện nghiện trao quà là nhu yếu phẩm cho gia đình. Ảnh: HẢI HIẾU

Đại diện nhóm thiện nghiện trao quà là nhu yếu phẩm cho gia đình. Ảnh: HẢI HIẾU

Chiều cùng ngày, đại diện cho nhóm thiện nguyện ở quận Liên Chiểu đã đến trao phần quà gồm gạo, nước mắm và một số thực phẩm thiết yếu. Chị Bình đã đại diện gia đình ra nhận phần quà này. Chị Bình nở nụ cười hiền lành vì những tin vui đến với gia đình mình.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.