Người dân xót xa nhìn vườn tược, đất đai bị lũ lịch sử cuốn trôi

(PLO)- Khi cơn lũ lịch sử đi qua, người dân ven bờ sông Vu Gia chứng kiến cảnh tượng tiêu điều, hàng chục ha đất biến thành sông.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Nam

Sau đợt lũ lịch sử cuối tháng 10, hàng chục ngàn ngôi nhà ở TP Đà Nẵng bị nước nhấn chìm, hư hỏng nặng. Ở vùng ven sông Vu Gia – dưới “họng nước” các thủy điện, nhiều hộ dân mất sạch cây trồng, hoa màu, có người mất cả ngôi nhà quý giá.

190085a1-a8c6-40dd-9fe8-b89236223aa3.jpeg
f9fe36db-3869-4739-9177-3cb951852002.jpeg
Cây cối, hoa màu ngã rạp. Ảnh: THANH NHẬT

Trắng tay sau lũ

Ghi nhận của PV, khu vực bãi bồi rộng lớn ven sông Vu Gia (đoạn qua thôn Hoà Hữu Tây, xã Hà Nha, TP Đà Nẵng) tan hoang, cây cối ngã rạp. Đất đai người dân canh tác bị bồi cát, chôn vùi hàng ngàn gốc thơm sắp đến kỳ thu hoạch.

Theo người dân, ngoài những ruộng vườn bị bồi đất, họ mất trắng diện tích đất canh tác do sạt lở, người ít một sào, nhiều có đến cả héc-ta. Sạt lở còn làm người dân mất nhà, lán trại...

Bà Nguyễn Thị Miền (67 tuổi, ngụ thôn Hòa Hữu Tây), cho hay chưa năm nào người dân ven sông Vu Gia chứng kiến trận lũ lớn như vừa qua. Nước dâng nhanh, chảy cuồn cuộn cuốn trôi đất đai, hoa màu của người dân.

940a2e11-86f3-4039-ae0c-6f08d67e97f2.jpeg
966eb89f-0f7b-4e53-be3d-c243a650edf8.jpeg
Bà Miền tiếc nuối vườn thơm sắp đến kỳ thu hoạch. Ảnh: THANH NHẬT

“Vợ chồng tôi dựng lán trại chăm sóc năm sào hoa màu cách bờ sông khoảng 50 m. Nhưng vừa rồi lũ cuốn trôi, mất hơn hai sào đất, còn lại ít đất phía trong cũng bị cát bồi lấp, hoa màu mất sạch”, bà Miền tiếc nuối.

Mấy ngày nay, bà Miền như quay cuồng trong lo lắng, không biết gượng dậy thế nào khi mảnh đất canh tác, kiếm kế sinh nhai của gia đình bị lũ cuốn, phần còn sót lại cũng không còn giá trị.

5c6b54e0-737b-4bb1-a039-595fd72d3626.jpeg
c6ace678-e17c-47f4-91f2-dc317d471963.jpeg
Sạt lở phía ngoài, bồi lấp bên trong làm người dân mất đất canh tác. Ảnh: THANH NHẬT

Trận lũ vừa qua gia đình ông Trương Công Lạc (53 tuổi, ngụ thôn Hoà Hữu Tây) mất trắng hai sào mướp, ba sào bầu, hai sào bí đao và đu đủ. Một phần đất đai canh tác trôi theo lũ, phần còn lại bồi cát cũng coi như không còn canh tác gì được.

"Ước tính thiệt hại hơn vài trăm triệu, giờ thì đất đai bị sạt lở, phần còn cũng bị cát vùi lấp, rất khó canh tác" - ông Lạc nói.

Sạt lở cuốn trôi nhà

Trong số nhiều gia đình mất đất đai, vườn tược, trường hợp cụ bà Phan Thị Mãn (71 tuổi, ngụ thôn Hữu Hòa, xã Hà Nha) xót xa hơn cả. Bao năm gắn bó với căn nhà nhỏ chừng 40 m2 bên bờ sông Vu Gia, sau trận lũ vừa qua cụ đã trắng tay.

Một mình cụ lủi thủi trong ‘ngôi nhà cô đơn’ bên bãi bồi ven bờ. Cứ mỗi đợt lũ lụt, cụ dời lên lán trại gỗ mục nát dựng tạm bên đất nhà thờ tộc đã lâu. Khi lũ rút, cụ quay về trồng rau kiếm sống qua ngày.

9d4e53f0-3a0c-4630-bd99-30d1266707e3.jpeg
740acb95-cd73-47f5-8fbd-daa2423c2fef.jpeg
9308f607-18ef-44a3-b4f5-82a6ff45b945.jpeg
c4996ffc-a6dc-4673-909d-fff4adc67a9a.jpeg
Sau lũ, cụ Mãn trắng tay. Ảnh: THANH NHẬT

Cũng như mọi khi, đợt vừa rồi cụ phải di dời khi nghe dự báo lũ lớn. Trước khi rời căn nhà nhỏ, cụ dọn dẹp vài thứ quan trọng, nhờ thanh niên ở gần dời bàn thờ cha mẹ, ông bà lên lán trại.

Cụ kể, trận lũ năm nay kéo dài, nước mỗi ngày một dâng. Từ trên đồi nhìn về phía căn nhà bên sông, lòng cụ thấp thỏm, chỉ mong nó trụ vững như những mùa nước trước. “Nhưng rồi nghe người ta báo nhà tôi bị lũ cuốn, tôi gục ngã… chỉ biết ôm mặt khóc” - cụ nghẹn ngào.

Sau lũ, cụ quay về nơi quen thuộc. Trước mắt cụ là đống đổ nát. Những mảng tường vỡ vụn nằm xếp chồng lên nhau. Đất đai, hoa màu cụ dày công chăm sóc cũng trôi theo dòng lũ dữ.

“Tôi trắng tay, tôi không còn chi hết! Xưa nay chỉ có ngôi nhà này, nghĩ là sống thờ cha mẹ, ông bà tới lúc chết thì thôi, mà giờ mất hết rồi, không biết sống sao đây?" - cụ Mãn ngậm ngùi.

d679db30-be65-4924-b808-d85811ce4578.jpeg
Người dân ước chừng sau lũ, sạt lở 'ăn' sâu vào bờ gần 100 m. Ảnh: Thanh Nhật

Ông Mai Thanh Sang, Chủ tịch UBND xã Hà Nha, cho biết trận lũ lịch sử vừa qua gây thiệt hại nặng về hạ tầng và nhà ở của người dân địa phương. Theo thống kê, toàn xã có gần 8.200 căn nhà bị ngập, trong đó 220 nhà ngập sâu hơn 3 m.

Cơn lũ lịch sử cũng vùi lấp, cuốn trôi cơ sở hạ tầng, đường sá hư hỏng... Ước tính tổng thiệt hại khoảng 137,5 tỉ đồng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.