Người dân xóm đạo 'chơi lớn' chi 50 triệu đồng làm hang đá, tiểu cảnh dịp lễ Giáng sinh

(PLO)-  Người dân xóm đạo ở TP.HCM 'chơi lớn' khi chi gần 50 triệu đồng để trang trí tiểu cảnh, hang đá… chuẩn bị đón Giáng sinh.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Lễ Giáng sinh 2022 cận kề, những ngày này các nhà thờ và gia đình giáo dân tại TP.HCM gần như hoàn tất công việc trang trí hang đá, cây thông, ông già Noel… Hầu hết người dân đều rất phấn khởi chuẩn bị đón một mùa Giáng sinh an lành.

Xóm đạo trên đường Phạm Thế Hiển qua các đoạn phường 6, phường 7 (quận 8) TP.HCM, với 5 giáo xứ: Bình An Thượng, Bình An Hạ, Bình Thuận, Bình Thái, Bình Sơn nổi tiếng với các hoạt động Giáng Sinh nổi bật và quy mô.

Một con hẻm trên đường Phạm Thế Hiển trang trí đèn ông sao, người lớn, trẻ nhỏ cùng nhau vui chơi nôn nao trước thềm Giáng sinh.

Một con hẻm trên đường Phạm Thế Hiển trang trí đèn ông sao, người lớn, trẻ nhỏ cùng nhau vui chơi nôn nao trước thềm Giáng sinh.

Anh Nguyễn Văn Tý đang kiểm tra lại các thiết bị đèn điện của hang đá.

Anh Nguyễn Văn Tý đang kiểm tra lại các thiết bị đèn điện của hang đá.

Anh Nguyễn Văn Tý (39 tuổi, quận 8), cho biết sau giờ làm anh em trong xóm kéo nhau ra đầu đường trang trí hang đá, tiểu cảnh. Ai biết gì thì làm đó, mọi người góp một chút sức để trang trí cho xóm đạo, mang lại không khí Giáng sinh ấm áp cho mọi người.

Được biết, những vật dụng trang trí đều do các anh em đến Chợ Lớn tự tay lựa chọn. Vật liệu để tạo nên các hang đá là từ những tấm bạt lớn phun đủ màu sắc dát kim tuyến và sơn màu rực rỡ. Xung quanh các hang đá trang trí cảnh Chúa Giáng sinh, người tuyết, ông già Noel...

Anh bật mí số tiền cả xóm dành để trang trí hang đá năm nay gần 50 triệu đồng, được mọi người chủ động góp vào. Dự kiến khoảng 3 ngày tới đây hang đá sẽ hoàn thành, người dân đến đây có thể thoải mái "check in".

Cô Trần Thị Dung hào hứng bế cháu dạo quanh con hẻm nhỏ.

Cô Trần Thị Dung hào hứng bế cháu dạo quanh con hẻm nhỏ.

Cô Trần Thị Dung (52 tuổi, quận 8), phấn khởi chia sẻ: "Hằng năm xóm của cô đều trang trí đèn, ngôi sao lấp lánh như thế này. Chiều đi làm về làm cả con hẻm rộn ràng tiếng nói, cười rất vui. Hẻm này có chiều dài khoảng 500 mét, có hơn vài chục người trang trí cả tuần mới hoàn thành".

Theo lời cô Dung, khu vực này được người dân trang trí cầu kỳ, một phần vì mọi người ở đây theo đạo công giáo. Việc chuẩn bị được thực hiện khoảng 1 tháng và đã trở thành thông lệ.

Nơi đây là điểm đến quen thuộc của nhiều người dân và các bạn trẻ TP.HCM mỗi dịp lễ Giáng sinh.

Nơi đây là điểm đến quen thuộc của nhiều người dân và các bạn trẻ TP.HCM mỗi dịp lễ Giáng sinh.

Anh Trí Thiện (22 tuổi, quận Tân Bình) hào hứng chụp ảnh cùng tiểu cảnh trong xóm mình để khoe lên mạng xã hội.

“Tôi thấy bị choáng ngợp bởi có quá nhiều con hẻm lung linh ánh đèn như thế này. Hình ảnh về chúa Giáng sinh tràn ngập từ đường lớn đến các hẻm nhỏ khiến tôi cảm thấy vô cùng nôn nao" - Thiện cười nói.

Mỗi mùa Giáng sinh, tuyến đường Phạm Thế Hiển có trên 40 hang đá lớn nhỏ khiến nhiều người đi đường vô cùng thích thú.
Mỗi mùa Giáng sinh, tuyến đường Phạm Thế Hiển có trên 40 hang đá lớn nhỏ khiến nhiều người đi đường vô cùng thích thú.
Tại các gia đình giáo dân cũng đã trang hoàng nhà cửa bằng hang đá với tiểu cảnh chúa Giáng sinh, ông già Noel, người tuyết...vô cùng bắt mắt.

Tại các gia đình giáo dân cũng đã trang hoàng nhà cửa bằng hang đá với tiểu cảnh chúa Giáng sinh, ông già Noel, người tuyết...vô cùng bắt mắt.

Ngoài ra tại xóm đạo tại quận Tân Bình, quận Tân Phú cũng được giáo dân tự tay trang hoàng vô cùng hoành tráng.

Xóm đạo trên đường Nguyễn Xuân Khoát (quận Tân Phú) được giăng mắc những bộ đèn nháy, cây thông Noel quấn đèn led lấp lánh.
Xóm đạo trên đường Nguyễn Xuân Khoát (quận Tân Phú) được giăng mắc những bộ đèn nháy, cây thông Noel quấn đèn led lấp lánh.
Xóm đạo trên đường Đồng Đen (quận Tân Bình) lung linh trước những ngày cận kề lễ Giáng sinh.

Xóm đạo trên đường Đồng Đen (quận Tân Bình) lung linh trước những ngày cận kề lễ Giáng sinh.

Trong tiết trời se lạnh của những ngày cuối năm, mọi người cùng nhau háo hức đón mừng một mùa Giáng sinh ý nghĩa và nguyện cầu cho những điều may mắn sẽ đến.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.