Người dân vui vẻ cảm ơn cha đẻ cây ATM khẩu trang

(PLO)- Đến nhận khẩu trang miễn phí không chỉ những người cao tuổi, người buôn bán xung quanh quận Tân Phú.... mà những em nhỏ cũng rất vui và cảm kích về việc làm này.
Sáng 6-8, trên đường Vườn Lài (204B Vườn Lài, quận Tân Phú, TPHCM) rất nhiều người dân đã có mặt từ sớm, xếp hàng nhận khẩu trang miễn phí từ cây ATM khẩu trang. 
Nhằm mau chóng đẩy lùi dịch bệnh COVID-19, nhà nước đã đưa ra nhiều biện pháp chống dịch, trong đó, có biện pháp xử phạt hành chính (100.000-300.000 đồng/1 người) đối với cá nhân không đeo khẩu trang nơi công cộng. Đeo khẩu trang là bắt buộc nhưng không phải ai cũng có điều kiện mua những chiếc khẩu trang chất lượng, đặc biệt là những người có hoàn cảnh khó khăn...

Chính vì vậy, việc mọc thêm cây ATM khẩu trang miễn phí có ý nghĩa rất lớn đối với mỗi người dân, giúp họ có thêm động lực trong công tác phòng chống dịch bệnh.

Mỗi lần "bấm nút" người dân nhận được 1 khẩu trang vải kháng khuẩn có thể tái sử dụng 30 lần 

Ông Bùi Quang Minh (quận Tân Phú, TPHCM) cho hay, tôi thấy hoạt động này rất tốt, rất ý nghĩa, nhận được khẩu trang miễn phí mình rất vui, rất cảm ơn khi có khẩu trang đeo giúp ngăn ngừa dịch bệnh lây lan.
Ông Huỳnh Văn Công (quận Tân Phú, TP HCM) chia sẻ: "Ở cái tuổi già không làm được ra tiền được nhận khẩu trang miễn phí từ cây ATM này, tôi cảm thấy rất vui, rất cảm kích vì sự quan tâm của ông chủ ATM giúp tôi có một cái khẩu trang đeo phòng dịch khi đi ra đường.
Làm nghề chạy xe ba gác, anh Lê Văn Đại (quận Tân Phú, TP HCM) tâm sự,  nghề của mình vất vả, khó nhọc, thường xuyên tiếp xúc nhiều người, nhận được khẩu trang miễn phí mình rất cảm ơn, nó giúp mình đảm bảo sức khỏe, chống dịch bệnh.

Xếp hàng nhận khẩu trang 

Đến nhận khẩu trang miễn phí không chỉ những người cao tuổi, người buôn bán xung quanh quận Tân Phú.... mà những em nhỏ cũng rất vui và cảm kích về việc làm này.
Theo ba và chị hai đi nhận khẩu trang miễn phí từ cây ATM, em Phạm Trần Tú Như (12 tuổi, Cao Lãnh, Đồng Tháp) cảm ơn các cô chú đã tạo ra cây ATM này, giúp em có những cái khẩu trang chống dịch COVID-19. 

Anh Hoàng Tuấn Anh, cha đẻ của ATM gạo và giờ là ATM khẩu trang 

Được biết, cây ATM khẩu trang miễn phí là ý tưởng của anh Hoàng Tuấn Anh (Giám đốc công ty PHGLOCK) chế tạo và đưa vào vận hành bắt đầu từ ngày hôm nay (6-8). Cây ATM khẩu trang miễn phí sẽ hoạt động từ 10 đến 14 giờ thứ 5 hàng tuần tại số 204B Vườn Lài, quận Tân Phú, TPHCM. Anh cũng chính là chủ nhân của cây ATM gạo đầu tiên từng tạo nên làn sóng ATM gạo khắp cả nước nhằm hỗ trợ người dân khó khăn trong giai đoạn 1 của đại dịch COVID-19. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.