Người dân thị trấn cổ D’Ran viếng chùa cổ đầu năm

(PLO)- Ngôi chùa cổ được vua Bảo Đại sắc tứ năm 1939 ở thị trấn cổ D’Ran được người dân sinh sống ở lưng chừng đèo viếng thăm ngày đầu tiên của năm mới Giáp Thìn.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Thị trấn cổ D’ran ở huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng nằm cách TP Đà Lạt khoảng 40km.

Người dân thị trấn cổ viếng chùa cổ đầu năm
Chùa Giác Nguyên nằm trên một ngọn đồi thoải, hướng tầm nhìn về thuỷ điện Đa Nhim.

Lâu nay, nhiều người gọi thị trấn cổ D’ran là thị trấn lưng đèo là vì thị trấn này nằm giữa lưng chừng 2 con đèo Ngoạn Mục và D’ran thuộc địa phận huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng.

Thị trấn D’ran ngày nay được người Pháp xây dựng vào khoảng đầu thế kỷ XX cùng một loạt kiến trúc cổ xưa như cầu sắt D'ran, nhà ga tuyến Tháp Chàm - Đà Lạt, đền Càng Rang, bút tích vua Duy Tân, nhà thờ Ka Đơn.

Cùng với những dấu tích còn lưu lại ở đây, Chùa Tổ Đình Sắc Tứ Giác Nguyên hay còn được gọi với tên thân mật là chùa Bà Xám, đã gắn liền với đời sống văn hoá, tình thần của những người K’Ho, Châu Mạ, Nùng và người Việt sinh sống hàng trăm năm ở mảnh đất này.

Cũng như nhiều năm qua, cứ mỗi dịp năm mới, người dân thị trấn cổ lại đến chùa. Người tĩnh tâm theo tiếng chuông vọng vang, người thành tâm khấn đức phật cầu cho một năm an yên, mùa màng bội thu, có người đến chỉ để vãn cảnh. Và cũng có rất nhiều bạn trẻ đến check-in ngôi chùa cổ, có kiến trúc đẹp nhất khu vực này ngày đầu xuân.

Cùng PLO thăm ngôi chùa cổ Giác Nguyên ngày mồng một tết Nguyên đán Giáp Thìn.

thi-tran-co-1.jpg
Nhiều bạn trẻ chọn chùa Giác Nguyên để chụp ảnh ngay ngày đầu xuân mới
thi-tran-co-4.jpg
Hướng tầm nhìn về thuỷ điện Đa Nhim - thuỷ điện đầu tiên của Việt Nam
thi-tran-co-7.jpg
Năm nào cũng vậy, ngày mồng 1 tết, bạn Nguyễn Vũ Huyền My, ngụ thị trấn D’ran đều đến chùa Giác Nguyên viếng đức phật
thi-tran-co-2.jpg
Chùa Giác Nguyên được khởi công xây dựng năm 1923, đến năm 1924 thì hoàn thành. Đến nay ngôi chùa này tròn 100 năm tuổi và là ngôi chùa cổ nhất thị trấn D'ran
thi-tran-co-5.jpg
Ban đầu, chùa Giác Nguyên được gọi là chùa Bà Xám
thi-tran-co-10.jpg
Năm 1939, ngôi chùa cổ này được vua Bảo Đại sắc tứ (lệnh vua ban)
thi-tran-co-12.jpg
Nhiều bạn trẻ đến chùa Giác Nguyên chụp hình, vãn cảnh ngày đầu tiên của năm Giáp Thìn
thi-tran-co-6.jpg
Năm 1976, ngôi chùa cổ này được hòa thượng Thích Pháp Chiếu sửa chữa, tu bổ và xây dựng thêm một số hạng mục để có ngôi chùa khang trang như ngày hôm nay.
thi-tran-co-8.jpg
Hoa xuân trên chùa Giác Nguyên

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.