Người dân phẫn nộ hành vi cạy phá hơn 100 ngôi mộ lấy khung nhôm di ảnh bán đồng nát

(PLO)- Nhiều người thân có mộ phần tại nghĩa trang TP Pleiku (Gia Lai) hết sức bức xúc, phẫn nộ vì kẻ gian cạy phá lấy khung nhôm bọc di ảnh mang đi bán đồng nát.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 7-8, Công an TP Pleiku (Gia Lai), cho biết đã tạm giữ hình sự ba thanh niên, gồm Nguyễn Tấn Phát, Hoàng Vũ Bảo và Trần Minh Tú (ngụ TP Pleiku) về hành vi cạy phá hơn 100 ngôi mộ tại nghĩa trang TP Pleiku và tiếp tục truy bắt Nguyễn Quang Huy đã bỏ trốn.

Video: Người dân phẫn nộ hành vi cạy phá ngôi mộ lấy khung nhôm bọc di ảnh bán đồng nát.

Bước đầu, tại cơ quan công an, Nguyễn Tấn Phát khai nhận cạy phá các ngôi mộ để lấy phần khung nhôm để bán kiếm tiền tiêu xài.

Nghĩa trang TP Pleiku bị cạy 200 mộ để lấy khung nhôm
Hàng loạt ngôi mộ tại nghĩa trang TP Pleiku bị kẻ gian cạy, lấy mất phần khung nhôm, chỉ còn lại phần kính. Ảnh: LK.

Ngày 7-8, theo ghi nhận của báo Pháp Luật TP.HCM, tại nghĩa trang TP Pleiku (tổ 7, phường Ia Kring) có nhiều ngôi mộ khá hoang tàn, cửa kính bị tháo rời, vỡ được vứt bỏ khắp nơi.

Nhiều khu vực, hàng loạt ngôi mộ nằm liền nhau đều có chung tình cảnh khung nhôm bọc kính trước di ảnh người đã khuất không còn nữa. Nằm dưới đất và trên các ngôi mộ chỉ còn phần kính vỡ, rạn nứt nằm chỏng chơ.

Người thân đau lòng, phẫn nộ

Có mặt tại nghĩa trang, ông Trần Quang Tâm (67 tuổi, ngụ phường Diên Hồng, TP Pleiku), bức xúc: “Thiệt hại các khung nhôm này khoảng 800 ngàn đồng nhưng ảnh hưởng tâm linh rất lớn, gia đình chúng tôi rất buồn. Đây là nơi thờ tự người đã mất nhưng lại bị cạy phá, lấy khung nhôm như thế này rất tàn nhẫn”.

Theo ông Tâm, đây là lần thứ hai mộ người thân gia đình ông bị lấy cắp phần khung nhôm. Gia đình ông có ba ngôi mộ chôn cất mẹ ruột, ông, bà đều bị kẻ gian cạy phá lấy khung nhôm, phá phần kính.

Nghĩa Trang TP Pleiku
Ông Tâm bức xúc, phẫn nộ trước hành phá hoại tài sản phần mộ của người thân. Ảnh: LK.

Hành vi này cần phải xử lý nghiêm để răn đe, giáo dục. Vì nó không đơn thuần là phá tài sản, mà còn ảnh hưởng đến tâm linh của người sống, cũng như người đã khuất và gây mất mỹ quan nghĩa trang” - ông Tâm nói.

Bị ảnh hưởng nhiều nhất là hộ gia đình bà NTL (ngụ phường Ia Kring), gia đình bà L có 10 ngôi mộ liền nhau đều bị phá khung kính, lấy mất phần nhôm.

“Bà con ở đây rất bức xúc. Nơi chôn cất của người thân đã khuất bị cạy phá thì người sống sao không phẫn nộ được” - bà L cho hay.

Còn ông Đỗ Văn Sinh (ngụ phường Yên Đỗ, TP Pleiku - người làm công tác quản trang, làm bia mộ ở đây gần 40 năm), bày tỏ: “Tôi ở đây lâu rồi, nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy cảnh phá hoại như thế này. Giá trị mỗi khung kính ở các ngôi mộ không lớn, nhưng giá trị tâm linh là không thể đong đếm. Mỗi khung nhôm này bán đồng nát chỉ khoảng 10 nghìn đồng thôi, nhưng ảnh hưởng lớn tinh thần người thân của họ”.

Có khoảng 200 ngôi mộ bị phá hoại

Trần Trọng Nghĩa, Đội trưởng Đội quản lý Xây dựng nghĩa trang TP Pleiku, cho biết lần đầu tiên phát hiện sự việc vào ngày 24-7, đã báo cáo sự việc lên cơ quan công an và phòng quản lý đô thị. Họ đã vào cuộc điều tra và bắt được một số đối tượng nên bà con đã yên tâm hơn.

Phan-no-hanh-vi-cay-pha-mo-lay-khung-nhom 4.jpg
Có khoảng 200 ngôi mộ tại nghĩa trang TP Pleiku bị phá hoại. Ảnh: LK.

“Sự việc vừa qua gây thiệt hại tài sản và ảnh hưởng đến tâm linh của bà con. Ban đầu, người dân biết được sự việc rất hoang mang và phẫn nộ, mong muốn bằng mọi giá phải bắt được kẻ xấu để xử lý theo quy định pháp luật” - ông Nghĩa nói.

Theo ông nghĩa, toàn khu nghĩa trang có hơn 10.000 ngôi mộ. Xưa nay không hề có sự việc tương tự xảy ra.

Trao đổi với PLO, ông Phan Phi Hải, Phó Chủ tịch UBND phường Ia Kring cho biết: "Sau khi nhận được thông tin phản ánh từ người dân, phường đã chỉ đạo công an phối hợp với các đội nghiệp vụ công an thành phố, kiểm tra, ghi nhận tình hình, ngầm theo dõi và tiến hành bắt giữ".

Theo ông Hải, vụ việc hiện vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra, xử lý theo quy định.

"Thời gian tới, UBND phường sẽ chỉ đạo công an phường tiếp tục phối hợp với các ngành chức năng kiểm tra, kiểm soát địa bàn, nhất là ban đêm để đảm bảo an ninh trật tự và ngăn ngừa những sự việc tương tự xảy ra" - ông Hải nói.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.