Người đàn ông khiếm thị xem âm nhạc như nguồn sáng của cuộc đời mình

(PLO)- Làm bạn với tiếng nhạc lời ca được nửa phần đời, anh Thạch Ly như quên đi nỗi bất hạnh của bản thân. Âm nhạc là nguồn sáng tinh thần quý giá đã giúp anh vượt qua khó khăn.

Chương trình Thần tài gõ cửa kỳ 608, thần tài nghệ sĩ Đình Toàn đã đến giúp đỡ gia đình anh Thạch Ly (38 tuổi, ngụ ấp Thông Nguyên, xã Loan Mỹ, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long).

Chương trình Thần tài gõ cửa mang đến nhiều niềm vui cho bà con khuyết tật có tay nghề và đang gặp khó khăn ở tỉnh Vĩnh Long. Tiếp nối câu chuyện đầu năm mới là chuyện đời của anh chàng khiếm thị rong ruổi kiếm sống với nghề đánh đàn đám, anh Thạch Ly.

Sinh ra trong một gia đình khó khăn, năm ba tuổi anh lại bất ngờ mắc bệnh sốt phát ban, di chứng để lại khiến anh phải mù cả hai mắt. Những tưởng cuộc đời sẽ chỉ quanh quẩn trong nhà và mãi chìm trong bóng tối, thì tình cờ cha anh phát hiện được giọng hát ngọt ngào, trầm ấm của anh.

Nơi anh Thạch Ly đang sinh sống. Ảnh: BEE

Từ đó, anh Ly theo cha rong ruổi đến các hội chợ quê, mang tiếng hát của mình phục vụ cho đời và lấy đó làm kế mưu sinh. Vốn dĩ thông minh, học đâu hiểu đó nên chỉ qua một năm học hỏi từ cha, anh đã có thể đánh đàn điêu luyện như một nhạc công thực thụ.

Trong khoảng thời gian rong ruổi kiếm sống anh Ly làm quen được với chị Châu Thị Phi Rùm (quê gốc ở Trà Vinh), hai người cảm mến và đồng cảm được với khiếm khuyết của nhau rồi dần nên duyên vợ chồng. Anh chị cũng đã có với nhau một cô con gái ngoan ngoãn, lém lỉnh bốn tuổi tên là Nhật Linh.

Nhờ giọng hát ngọt ngào và tài đàn điêu luyện, anh Ly được các ban nhạc trong huyện thuê đi đàn cho các đám tiệc gần xa. 

Cuộc sống của anh cũng dần trở nên ổn định và vững chãi hơn để lo lắng cho mái ấm của mình. Ngoài nghề đàn, anh Ly còn cố gắng dành thời gian học thêm nghề mát-xa với dự định mở một tiệm mát-xa tại nhà nhằm kiếm thêm thu nhập lo cho con ăn học nên người.

Thế nhưng dịch bệnh kéo dài, nghề đánh đàn đám của anh Ly cũng ít người thuê mướn và dự định mở cửa tiệm mát-xa cũng bắt đầu dang dở. Gia đình lâm vào cảnh khó khăn, vợ chồng anh đành gửi con về nhà ngoại nhờ chăm sóc.

Anh Thạch Ly tham gia thử thách từ chương trình.

Đến với sân khấu Thần tài gõ cửa, anh Ly mang theo ước mơ vực dậy nghề đàn và mở một tiệm mát-xa nho nhỏ, từ đó vợ chồng có thể chung sức làm việc tạo ra thu nhập ổn định để rước con về, gia đình sum họp bên nhau. Thấu hiểu được khó khăn và nỗi vất vả của anh, chương trình đã tìm đến giúp đỡ.

Liệu với tài năng đánh đàn và ca hát có giúp anh Ly thực hiện được ước mơ của mình?

Tuy nhiên để thực hiện được mơ ước của mình, anh cần phải vượt qua ba thử thách mới có được ba điều ước từ thần tài Đình Toàn.

Đón xem Thần tài gõ cửa phát sóng lúc 19 giờ 15 tối nay, 9-1 trên kênh THVL1.


Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Mã đáo đào khai hương

Mã đáo đào khai hương

(PLO)- Trong vạn vật, ngựa thuộc “càn”, là “trời” của thế giới động vật, mang năng lượng của sự chuyển động, sáng tạo, phấn chấn và thay đổi không ngừng.