Người đàn ông bị lừa sang Trung Quốc rồi bị lấy hết tiền?

(PLO)- Người đàn ông 42 tuổi đầu óc không thật sự "tỉnh táo" được cho là bị lừa sang Trung Quốc làm việc rồi bị lấy hết tiền ở cửa khẩu, sau đó đi bộ về.

Những ngày qua, cộng đồng mạng chia sẻ nhiều về thông tin một người đàn ông tên Lữ Văn Biều (quê Nghệ An) bị lừa sang Trung Quốc làm việc. Khi đến cửa khẩu Trà Lĩnh (Cao Bằng), anh Biều bị lừa hết tiền rồi cho đi bộ về.

Chú bị lừa đi Trung Quốc lao động, đến cửa khẩu Trà Lĩnh (Cao Bằng) thì bọn nó lấy hết tiền rồi cho đi bộ về… bị lạc ngoài cửa khẩu 1 tuần rồi... Hiện tại đang hết sạch tiền, bụng đói 2 ngày rồi không liên lạc được với người thân, không nhớ số điện thoại của ai… Chỉ nhớ mỗi quê Nghệ An… Mình đang đưa chú về Hà Nội” - thông tin trên tài khoản Facebook Nsưt Đức chia sẻ.

Trao đổi với phóng viên, Đinh Văn Đức (24 tuổi, quê Nam Định), người cưu mang, giúp đỡ anh Biều, cho biết: “Tôi lái xe tải từ Hà Nội lên cửa khẩu Trà Lĩnh nhập hàng thì gặp người đàn ông đi bộ trong tình trạng đói lả bên đường và nói tiếng Kinh không được rõ. Lúc đó trời nắng nóng, tôi đã dừng xe xuống hỏi thăm, người đàn ông nói không nhớ địa chỉ quê nhà và số điện thoại người thân. Do đó tôi đã cưu mang, đưa người này về Hà Nội để tìm người thân…”.

Anh Đinh Văn Đức đã cưu mang và đăng thông tin tìm kiếm người thân cho anh Biều lên Facebook cá nhân. 

Từ hình ảnh và nội dung anh Đức chia sẻ trên mạng xã hội, người thân đã nhận ra đó là anh Biều.

Anh Kim Ki Bún (quê xã Nga My, huyện Tương Dương, cháu anh Biều) đã liên lạc được với anh Đức để đón, nhận cậu là anh Biều tại xã Đông Hội, huyện Đông Anh, Hà Nội.

Anh Lữ Văn Biều, người được cưu mang, đang trên đường về quê nhà.

Khi đón, do đồ đạc cồng kềnh nên anh Bún thuê một xe ôm chở anh Biều về cầu 18, Khu công nghiệp Quế Võ (Bắc Ninh) để cậu cháu ở với nhau. Tuy nhiên, trên đường đi, người xe ôm không chở anh Biều đến địa chỉ trên mà thả anh Biều xuống đường khiến anh Biều một lần nữa đi lạc.

Anh Bún tiếp tục phải nhờ mạng xã hội đăng thông tin tìm kiếm cậu ruột của mình. Đến sáng 30-5, anh Bún đã tìm được anh Biều, cậu cháu gặp nhau mừng mừng tủi tủi.

Ông Đặng Văn Viên (Phó Chủ tịch UBND xã Yên Hòa, huyện Tương Dương, Nghệ An) cho biết: “Hoàn cảnh gia đình Biều rất khó khăn. Anh Biều thần kinh không ổn định, đầu óc không được tỉnh táo lắm, hằng ngày người thân chỉ việc gì thì anh Biều chỉ biết làm việc đó. Hiện chúng tôi đang liên lạc với người thân để nắm tình hình và giúp đỡ đưa anh Biều trở về quê nhà”.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.