Người đàn ông 73 tuổi vượt chặng đường hơn 1.400 km đến Sơn La gặp người yêu

(PLO)- Một người đàn ông 73 tuổi ở Đắk Lắk đã vượt chặng đường hơn 1.400 km đến Sơn La để gặp người yêu 51 tuổi quen trên mạng xã hội.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Những ngày gần đây, video quay lại câu chuyện người đàn ông 73 tuổi ở Đắk Lắk vượt chặng đường hơn 1.400 km đến Sơn La để gặp người yêu, gây xôn xao mạng xã hội.

đường xa 12.jpg
Ông Lừ và người yêu hạnh phúc khi gặp nhau. Ảnh: MXH

Người quay video nói trên là anh Ma Seo Lữ (30 tuổi, ngụ tỉnh Lào Cai), cháu ngoại của nhân vật chính.

Theo anh Lữ, ông ngoại anh là Lý Seo Lừ (73 tuổi), sinh sống tại xã Krông Á, tỉnh Đắk Lắk.

Ông Lừ có sáu người con cả trai lẫn gái hiện đã yên bề gia thất. Trong đó, có năm người sinh sống tại Đắk Lắk, còn một người con gái sinh sống tại Lào Cai.

Vẫn theo lời người cháu, sau khi vợ mất, ông Lừ hụt hẫng, buồn bã. Khoảng bốn tháng nay, thông qua mạng xã hội, ông Lừ kết bạn, nói chuyện với một phụ nữ luống tuổi tại tỉnh Sơn La.

Dù chưa từng một lần gặp mặt, nhưng thông qua cách nói chuyện, ông Lừ cảm nhận được tình cảm đối phương dành cho mình là chân thành nên rất mong muốn gặp mặt.

Đầu năm 2026, ông Lừ bày tỏ mong muốn được ra Sơn La gặp người yêu. Nghe xong, ai cũng ngỡ ngàng nhưng sau đó con cháu đều ủng hộ để ông Lừ tìm được hạnh phúc mới.

đường xa 14.jpg
Khoảnh khắc hai người gặp nhau được người cháu quay lại, đăng tải trên mạng xã hội. Ảnh: MXH

Sau đó, ông Lừ đón xe khách, vượt chặng đường hơn 1.000 km từ Đắk Lắk ra Lào Cai. Tiếp đó, người cháu ngoại đã dùng xe máy, chở ông vượt hơn 300 km từ Lào Cai đến Sơn La để gặp người yêu là bà Sùng Thị Mị (51 tuổi).

"Khi gặp nhau, tôi thấy ông bà quấn quýt không rời, như cả hai đã quen biết từ lâu. Sau đó, ông bà làm mâm cơm nhỏ ra mắt hàng xóm. Hiện bà đã rời bản làng, theo ông vào Đắk Lắk sinh sống", anh Ma Seo Lữ nói.

Theo ông Lý Seo Ký (45 tuổi, con trai ông Lừ), khi cha tìm được hạnh phúc mới để chia sẻ buồn vui, cả gia đình đều thấy vui, an tâm.

Khi bà Mị vào đến Đắk Lắk, gia đình ông Ký cùng con cháu đã làm một bữa cơm giản dị để tiếp đón và coi bà như người thân ruột thịt.

"Chúng tôi sẽ cố gắng để vun đắp cho hạnh phúc của cha. Dù cha đã nhiều tuổi nhưng vẫn khao khát hạnh phúc nên chúng tôi rất ủng hộ", ông Ký chia sẻ.

Câu chuyện vượt đường xa gặp người yêu của ông Lừ được chia sẻ đã thu hút hàng chục ngàn lượt bình luận, chia sẻ trên mạng xã hội Facebook. Hàng ngàn bình luận chúc ông bà hạnh phúc. Nhiều người cho rằng, hạnh phúc đến muộn nhưng mong ông bà thật khỏe mạnh để bước đi cùng nhau đến trọn cuộc đời.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.