Người dân đặt hoa dưới tượng đài để tưởng niệm 3 chiến sĩ cảnh sát PCCC hy sinh

(PLO)-  Sau sự việc ba chiến sĩ cảnh sát PCCC quận Cầu Giấy (Hà Nội) hy sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nhiều người dân bày tỏ lòng thương tiếc đối với các anh.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Có người chọn cách tới trực tiếp gia đình để động viên thăm hỏi, nhưng có những người lại chọn cho cách khác để bày tỏ niềm tiếc thương của mình.

Theo ghi nhận của PV vào ngày 2-8, nhiều người dân đã tới chân tượng đài Công an nhân dân tại phố Trần Nhân Tông, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, để tưởng niệm các chiến sĩ.

Do không biết nhà các chiến sĩ, giữa trưa nắng của thời tiết mùa hè oi ả, bà Nguyễn Thúy Hoa, ở phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, đã tới tượng đài để tưởng niệm các chiến sĩ.

Bà Hoa cho biết cảm thấy rất đau xót khi biết tin về sự việc. Ảnh CTV

Bà Hoa cho biết cảm thấy rất đau xót khi biết tin về sự việc. Ảnh CTV

Bà Hoa cho biết, bà cũng là một người mẹ, người bà. Khi thấy các chiến sĩ tuổi đời còn trẻ đã ngã xuống trong thời bình càng khiến bà thêm xót xa.

Cũng tại đây, hai bạn Vụ Nguyễn Huy Hoàng và Phạm Thành Đạt, hiện đang là sinh viên của một trường ĐH tại Hà Nội, đã rủ nhau mang những đóa hoa tươi đặt dưới chân tượng đài, thay cho lời cảm ơn, tri ân tới ba chiến sĩ đã nằm xuống vì nhân nhân.

Nhiều bạn trẻ cũng đến đây để đặt những đóa hoa tươi thắm dưới chân tượng đài. Ảnh CTV

Nhiều bạn trẻ cũng đến đây để đặt những đóa hoa tươi thắm dưới chân tượng đài. Ảnh CTV

“Chúng em rất buồn khi biết tin những chiến sĩ hy sinh giữa thời bình, những mất mát này vô cùng xót xa. Vì vậy, đã rủ nhau mang hoa tới đặt tại đây thay cho lời cảm ơn tới các anh đã không quản thân vì sự bình yên của nhân dân”, Hoàng chia sẻ.

Trước đó, khoảng 13 giờ 30 cùng ngày, tại quán karaoke ISIS số 231 bờ sông Quan Hoa, xảy ra vụ cháy. Trong quá trình chữa cháy, ba cán bộ, chiến sĩ Đội PCCC đã hy sinh.

Nguyên nhân ban đầu được xác định do quán đang sửa chữa, có hàn xì. Thời điểm này quán không hoạt động.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.