Người dân Đắk Lắk: ‘Tôi háo hức đến nhận vì đó là quà Tết Độc lập’

(PLO)- Sau khi nhận quà 100.000 đồng, người dân ở Đắk Lắk rất vui. Có người nói đó là quà Tết Độc lập nên 1.000 đồng cũng đến để chung vui với non sông.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 1-9, nhiều xã, phường ở Đắk Lắk đồng loạt triển khai tặng quà 100.000 đồng cho người dân.

Tết Độc lập 3.jpg
Bà Hơn rất vui sau khi nhận quà Tết Độc lập. Ảnh: T.T

Theo ghi nhận của PLO, sáng 1-9, UBND phường Thành Nhất thông báo sẽ trao tặng quà 100.000 đồng cho người dân ở hai địa điểm chính. Địa điểm thứ nhất là trụ sở UBND phường Thành Nhất (số 178 đường Phan Huy Chú). Địa điểm thứ hai là trụ sở UBMTTQ Việt Nam phường Thành Nhất (số 6 đường Nguyễn Thị Định).

Tuy nhiên, do lượng người dân đến nhận quà đông, UBND phường Thành Nhất đã nhanh chóng triển khai phương án mới, phân bổ quà tặng về các thôn, buôn, tổ dân phố để trao tặng cho người dân.

Ông Nguyễn Đình Tâm, Chủ tịch UBND phường Thành Nhất, xác nhận hiện đã phân bổ quà tặng về từng thôn, buôn, tổ dân phố để trao tặng cho bà con, bảo đảm kịp thời, đúng kế hoạch.

Tết Độc lập 2.jpg
Một người dân chụp hình khoe món quà vừa nhận được. Ảnh: T.T

Tại phường Buôn Ma Thuột, việc trao tặng quà được chia làm các điểm chính, gồm: Trụ sở UBND xã Cư Êbur (cũ), số 16 Nguyễn Văn Trỗi và hội trường các thôn, buôn, tổ dân phố.

Cầm trên tay 300.000 đồng quà tặng, bà Hoàng Thị Hồng (43 tuổi, ngụ phường Buôn Ma Thuột), rất phấn khởi.

Bà Hồng cho biết vào khoảng 10 giờ, bà đến và được hướng dẫn vào ghế ngồi. Đến khoảng 10 giờ 30 bà được lên nhận quà.

“Dù người đến nhận quà đông nhưng tôi rất hài lòng vì cách sắp xếp khoa học, hướng dẫn tận tình của cán bộ. Số tiền được tặng, tôi sẽ cho con bỏ ống heo, sau này con muốn mua gì thì mua” - bà Hồng nói.

Tết Độc lập.jpg
Công an viên, dân quân tự vệ hướng dẫn người dân nhận quà qua hệ thống VNeID. Ảnh: T.T

Còn bà Lê Thị Tuyết Hơn (69 tuổi, ngụ phường Buôn Ma Thuột), cười rất vui khi được nhận quà tặng.

Bà Hơn cho hay đây là món quà ngày Tết Độc lập. Vì vậy, bà đến nhận để cảm nhận niềm vui cùng đất nước.

“Đây là quà mừng của Đảng, Nhà nước dịp Tết Độc lập. Tôi vui lắm, đừng nói 100.000 đồng, dù 1.000 đồng tôi cũng đến nhận. Tôi háo hức đến nhận quà Tết Độc lập để chung vui với non sông” - bà Hơn nói.

Theo ông Trần Văn Tân, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Đắk Lắk, tỉnh được Trung ương phân bổ hơn 330 tỉ đồng để tặng quà cho người dân nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.