Người dân Đà Nẵng và du khách nô nức đi lễ chùa cầu may

(PLO)- Người dân và du khách đi cầu may đầu năm trong dịp rằm tháng Giêng tại các ngôi chùa nổi tiếng của TP Đà Nẵng.

Trong ngày 15-2 (tức Rằm tháng Giêng), các ngôi chùa ở TP Đà Nẵng đông đúc người dân cùng du khách đến thắp hương và cầu may mắn, bình an đầu năm mới.

Từ sáng sớm tại chùa Quan Thế Âm (phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn) và chùa Linh Ứng (quận Sơn Trà), người dân cùng du khách đã tranh thủ lên chùa. Họ đến chùa vãn cảnh, thắp nhang để cầu nguyện những điều tốt đẹp cho bản thân và gia đình trong năm mới.

Người dân và du khách nô nức đi chùa đầu năm. Ảnh: THANH TIỀN

Rằm tháng Giêng trúng vào thời gian phải đi làm nên người dân đều tranh thủ đi từ sáng sớm để còn về làm việc.

Chùa Quan Thế Âm từ mờ sáng người dân đã lần lượt đến chùa. Mọi người nối chân nhau vào chánh điện để cầu nguyện và thắp nhang. Do lượng người đông, nên người dân và du khách khi đến đây chỉ được thắp 1 cây hương.

Sau khi vào chánh điện thắp hương cầu nguyện, người dân xin quẻ đầu năm tại chùa Quan Thế Âm. Ảnh: THANH TIỀN

Chị Trần Thị Hồng (45 tuổi, trú quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) cho hay, năm nào chị cũng tranh thủ sắp xếp công việc để ngày rằm tháng Giêng lên chùa cầu nguyện.

“Tôi cầu nguyện rất nhiều, cầu mong cho gia đình luôn bình an, mạnh khỏe, vui vẻ. Năm nay, con gái lớn của tôi sẽ tốt nghiệp đại học nên cầu cho nó ra trường sẽ được ổn định và có việc làm”, chị Hồng chia sẻ.

Người dân và du khách sờ vào tượng phật để cầu bình an, may mắn trong năm mới. Ảnh: THANH TIỀN

Tại chùa Linh Ứng (Sơn Trà, Đà Nẵng) rất đông các bạn trẻ và đặc biệt là khách du lịch đến cầu tài lộc, cầu may mắn, sức khoẻ và cả tình duyên.

Những ai mang váy ngắn hoặc quần đùi sẽ được yêu cầu choàng khăn để vào trong chánh điện tại chùa Linh Ứng. Đây là khu vực trang nghiêm để hành lễ.

Rất đông người dân và du khách đi lễ tại chùa Linh Ứng từ sáng sớm. Ảnh: THANH TIỀN

Lần đầu tiên đến Đà Nẵng, chị Nguyễn Thị Mai Ly (18 tuổi, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) cho hay: “Em vào Huế để chuẩn bị đi học, còn sớm nên tranh thủ vào Đà Nẵng chơi. Thật may em vào trúng dịp rằm tháng Giêng nên đã được bạn bè ở Đà Nẵng giới thiệu đến đây.”

Nhiều du khách lên chùa vãn cảnh và cầu may đầu năm. Ảnh: THANH TIỀN

Sau khi thăm quan chùa giữa đông đúc người dân và du khách, Ly và các bạn vào chùa để cầu nguyện. 

Trong những ngày này nhiều ngôi chùa trên địa bàn TP còn làm lễ cầu an, dâng sao giải hạn trong năm mới…Chính vì vậy, nhiều người tìm đến chùa trong ngày rằm tháng Giêng để làm lễ cầu một năm mới bình an. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.