Người dân bàn giao gấu ngựa cụt 1 tay, nặng gần 2 tạ ở TP Thủ Đức

(PLO)- Kiểm lâm TP.HCM phối hợp với Trung tâm bảo tồn động vật hoang dã Nước Việt tiếp nhận cá thể gấu ngựa nặng 170 kg, bị cụt một tay về cứu hộ, chăm sóc.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 18-10, Chi cục Kiểm lâm TP.HCM vừa phối hợp với Trung tâm bảo tồn động vật hoang dã Nước Việt, tỉnh Ninh Bình tiếp nhận một cá thể gấu do người dân ở TP Thủ Đức tự nguyện bàn giao.

Cá thể gấu do gia đình ông Lữ (62 tuổi, ngụ phường Linh Xuân, TP Thủ Đức) nuôi đã nhiều năm.

nguoi-dan-ban-giao-gau-ngua-cut-1-tay-nang-gan-2-ta-o-tp-thu-duc.jpg
Cá thể gấu ngựa bị cụt một tay, nặng 170kg được người dân ở TP Thủ Đức bàn giao cho cơ quan chức năng đưa về cứu hộ, bảo tồn. Ảnh: NT

Ông Lữ cho biết, con gấu được ông mua lại từ người lạ từ khoảng 25 năm trước. Lúc này, con vật bị dính bẫy, cụt mất một tay, vết thương chưa liền miệng. Đến năm 2005, gia đình đã đăng ký thông tin với cơ quan chức năng.

Hằng ngày, gia đình ông Lữ cho gấu ăn thịt gà, trái cây, trứng… và xem nó như thú cưng.

nguoi-dan-ban-giao-gau-ngua-cut-1-tay-nang-gan-2-ta-o-tp-thu-duc-4.jpg
Cán bộ kiểm lâm TP.HCM kiểm tra chip được gắn trên con gấu khi làm thủ tục bàn giao. Ảnh: NT

Sau nhiều năm nuôi dưỡng, chăm sóc, hiện do con gấu có kích thước lớn. Ông Lữ cũng cảm thấy việc nhốt trong lồng khiến con vật không được thoải mái như ở cơ sở bảo tồn, do đó ông liên hệ với Chi cục Kiểm Lâm TP.HCM bàn giao với mong muốn gấu có cuộc sống tốt hơn.

Chi cục Kiểm lâm TP.HCM phối hợp với Trung tâm bảo tồn động vật hoang dã Nước Việt, xã Kỳ Phú, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình đã hoàn tất các thủ tục để đưa con gấu về cứu hộ với mục đích bảo tồn.

nguoi-dan-ban-giao-gau-ngua-cut-1-tay-nang-gan-2-ta-o-tp-thu-duc-2.jpg
Cá thể gấu được đại diện Trung tâm bảo tồn động vật hoang dã Nước Việt tiếp nhận, đưa về chăm sóc. Ảnh: NT

Theo một cán bộ kiểm lâm, đây là cá thể gấu ngựa cái, nặng chừng 170 kg, có tên khoa học là Ursus thibetanus, bị cụt một bàn tay phải. Con vật sẽ được vận chuyển bằng xe tải trên quãng đường khoảng 1.600 km để đến nơi ở mới.

nguoi-dan-ban-giao-gau-ngua-cut-1-tay-nang-gan-2-ta-o-tp-thu-duc-3.jpg
Con gấu được đưa về cứu hộ khoảng 25 tuổi. Ảnh: NT

Bà Trần Thị Thanh Hiền, Phó Giám đốc Cơ sở Bảo tồn gấu Ninh Bình cho biết đây là lần thứ hai trong năm cơ sở vào Nam để tiếp nhận các cá thể gấu. Hồi sau Tết, cơ sở này cũng đã tiếp nhận, cứu hộ chín cá thể gấu ở tỉnh Bình Dương.

Kiểm lâm TP.HCM thông tin, hiện tại TP còn 38 cá thể gấu bao gồm cả cá thể gấu vừa được bàn giao. Những con gấu này được sáu tổ chức, cá nhân nuôi dưỡng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.