'Người cần quên phải nhớ' đến với khán giả Hà Nội

(PLO)- Bộ phim Người cần quên phải nhớ là sự hợp tác lần đầu tiên giữa đạo diễn Charlie Nguyễn (trong vai trò nhà sản xuất) và đạo diễn Đỗ Đức Thịnh đã chiếu khai mạc tại Hà Nội. 

Tối 23-12, buổi công chiếu của phim Người cần quên phải nhớ đã diễn ra tại Lotte Cinema Minh Khai.

Sự kiện diễn ra trong tiết trời lạnh giá của Hà Nội. Tham dự sự kiện có nhà sản xuất Charlie Nguyễn, đạo diễn Đỗ Đức Thịnh, các diễn viên: Trần Ngọc Vàng, Hoàng Yến Chibi, Huyme, Karen Nguyễn…

Hoàng Yến Chibi xuất hiện tại sự kiện. Ảnh: VT

Chia sẻ tại buổi công chiếu, nhà sản xuất Charlie Nguyễn tự tin khẳng định: "Tôi tin Người cần quên phải nhớ là tác phẩm điện ảnh mang đúng tinh thần giáng sinh nhất năm nay."

Anh cũng cho biết, thông điệp mà nhà sản xuất muốn gửi gắm qua “đứa con” này không chỉ xoay quanh tình yêu đôi lứa, mà còn bao hàm cả tình thân gia đình lẫn tình cảm bạn bè.

Thuộc thể loại tình cảm - lãng mạn pha chút trinh thám ly kỳ, Người cần quên phải nhớ kể về cuộc gặp gỡ định mệnh giữa nàng phóng viên Loan (Hoàng Yến Chibi) và gã giang hồ mất trí Bình (Trần Ngọc Vàng).

Dàn diễn viên, đạo diễn và nhà sản xuất 'Người cần quên phải nhớ' ra mắt khán giả Hà Nội dịp Giáng sinh. Ảnh: VT

Do nghi ngờ Bình có dính líu đến cái chết của cha, Loan đã giả vờ giúp anh phục hồi kí ức hòng tiếp cận kẻ thủ ác. Trải qua hàng loạt câu chuyện dở khóc dở cười, cô bắt đầu bị lung lay ý chí và phải lòng chàng thanh niên tốt.

Đây là hợp tác lần đầu tiên giữa đạo diễn Charlie Nguyễn (trong vai trò nhà sản xuất) và đạo diễn Đỗ Đức Thịnh. Họ mất 18 tháng để hoàn thành phim này, với gần 15 lần sửa kịch bản, mà mục đích chính pha trộn cho được chất tình cảm - hài với trinh thám, hình sự.

Có thể nói, Người cần quên phải nhớ không có quá nhiều tình tiết gay cấn hồi hộp thuộc thể loại trinh thám, cũng không quá ướt át kiểu phim tình cảm nhưng phim có được những tình tiết hài hước sâu sắc về mặt tình cảm, tình gia đình.

Khán giả Hà Nội trong buổi xem mở màn tối 23-12, vẫn cười phá lên với những câu thoại hài hước, có lúc còn không tiếc những tràng vỗ tay vì tình tiết thú vị trong phim.

Người cần quên phải nhớ chính thức khởi chiếu từ hôm nay, 24-12. Nguồn: NSX 

Bộ phim có sự góp mặt của Hoàng Yến Chibi, Trần Ngọc Vàng, HuyMe, Karen Nguyễn, Xuân Phúc, Thái Hòa, Thanh Thuý, Nguyễn Dương, NSUT Đức Hải và sự xuất hiện đặc biệt của ban nhạc Chillies…

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Mã đáo đào khai hương

Mã đáo đào khai hương

(PLO)- Trong vạn vật, ngựa thuộc “càn”, là “trời” của thế giới động vật, mang năng lượng của sự chuyển động, sáng tạo, phấn chấn và thay đổi không ngừng.