Ngư dân bắt được cá 'lạ' 150kg muốn được hỗ trợ 40 triệu đồng

(PLO)- Ngư dân bắt được con cá lạ nghi là loài cá nược Minh Hải cho biết sẵn sàng giao lại xác cá và mong muốn được cơ quan chức năng hỗ trợ 40 triệu đồng.

Ngày 16-5, lãnh đạo UBND xã Phú Phụng (huyện Chợ Lách, Bến Tre) xác nhận con cá ngư dân Phan Văn Thái (49 tuổi, ấp Phụng Đức A, xã Phú Phụng) bắt được trên sông Cổ Chiên đã được chuyên gia xác nhận là cá heo, hay còn gọi là “cá nược”, “ông nược”.

Loài cá được ngư dân bắt được nghi là cá nược Minh Hải. Ảnh: ĐÔNG HÀ

Sau khi ngư dân Thái bắt được cá lạ, nhiều nhà khoa học, chuyên gia đã tìm tới nhà ông Thái xác định đó là cá nược Minh Hải, hay còn gọi là “cá heo nước ngọt”. Hiện con cá này đã chết, đang được ướp đá để bảo quản.

Trong quá trình trao đổi với gia đình ông Thái, nhóm chuyên gia bày tỏ ý định hỗ trợ ông Thái 5 triệu đồng và nhận con cá dài hơn 2m, nặng khoảng 150 kg để nghiên cứu. Tuy nhiên, gia đình ông Thái không đồng ý, còn nhóm chuyên gia đã lấy mẫu đuôi cá để đem đi. 

Con cá đang được ông Thái ướp đá bảo quản. Ảnh: ĐÔNG HÀ

Ông Thái bày tỏ ông muốn được hỗ trợ  40 triệu đồng mới giao xác cá. “Chi phí đó coi như là hỗ trợ gia đình tôi công cán để đưa con cá về. Con cá rất to, khi mắc lưới đã chết, tôi phải nhờ thêm 6 người đi trên 3 ghe mới đưa được nó về tới đây”, ông Thái nói.

Được biết trưa nay Chi cục Thủy sản Bến Tre, chính quyền địa phương và ngành chức năng đến tận nhà ông Thái để tuyên truyền, vận động gia đình giao nộp con cá này.  

Đuôi cá có hình như mái chèo lớn. Ảnh: ĐÔNG HÀ

Ông Thái cho biết gia đình ông đánh bắt cá nhiều năm trên sông Cổ Chiên, đây là lần đầu bắt được cá khủng.

Trước đó, khoảng 2 giờ ngày 15-5, ông Thái đang thả lưới trên sông Cổ Chiên đoạn gần cầu Cổ Chiên thì phát hiện lưới dính cá to nhưng chưa rõ là cá gì, lúc này cá đã chết. Sau khi đưa cá về nhà ông Thái điện thoại cho thương lái đến bán nhưng thương lái chưa đến. Đến chiều cùng ngày ông Thái mua đá về ướp cá để bảo quản.

Con cá có màu đen huyền, trong miệng không có răng, đầu tròn, phía đỉnh đầu có một cái lỗ nhỏ, đuôi hình mái chèo lớn.

Hai ngày qua có rất nhiều người tìm đến nhà ông Thái để tận mắt chứng kiến  con cá lạ này.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.