Nghi án bảo vệ đánh trói chủ đầm tôm: Công an vào cuộc điều tra

(PLO)- Thượng tá Nguyễn Văn Thọ, Trưởng phòng Tham mưu, người phát ngôn của Công an tỉnh Đồng Nai, cho biết vụ việc hiện đang được công an địa phương đang thụ lý và chưa báo về công an tỉnh. Nếu có dấu hiệu hình sự thì công an sẽ điều tra làm rõ. 

Liên quan đến nghi án nhiều bảo vệ rừng thuộc Ban Quản lý rừng phòng hộ Long Thành (Đồng Nai) đến phá chòi canh tôm ở giữa rừng đước trên sông Thị Vải, đánh đập chị Nguyễn Thị Ánh Ngọc (34 tuổi), trói cha con chị vì cho rằng xây nhà giữ tôm kiên cố, ngày 29-2, Thượng tá Nguyễn Văn Thọ, Trưởng phòng Tham mưu, người phát ngôn của Công an tỉnh Đồng Nai, cho biết vụ việc hiện đang được công an địa phương đang thụ lý và chưa báo về công an tỉnh. Nếu có dấu hiệu hình sự thì công an sẽ điều tra làm rõ. Người dân bảo lực lượng bảo vệ rừng đánh nhưng chưa biết sự việc thực hư thế nào vì thông tin mới chỉ một chiều.

Ông Phạm Minh Đạo, Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Đồng Nai, cho biết  đã chỉ đạo đơn vị quản lý rừng phòng hộ Long Thành báo cáo làm rõ sự việc. Đồng thời gửi văn bản đến Công an huyện Nhơn Trạch đề nghị phối hợp, rốt ráo xử lý vụ việc. Khi công an xác minh thì sai phạm đến đâu mình sẽ xử lý đến đó. Ông Đạo cũng thừa nhận cách hành xử của những cán bộ trên là chưa hợp lý. Theo ông Đạo, khu vực đầm tôm không được phép xây dựng nhưng lực lượng bảo vệ xử lý không đảm bảo quy trình, thái độ nóng nảy, xử lý không đúng.

Ông Nguyễn Văn Ni (giữa) bị người mặc đồng phục bảo vệ rừng khống chế trước khi trói lại vào trưa 26-2 - Ảnh: HM/TTO

Trong khi đó, chiều 29-2, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, chị Ngọc cho biết sự việc chị và cha bị lực lượng bảo vệ rừng đánh, trói xảy ra vào ngày 26 và 27-2. Theo đó, ngày 26-2, nhóm người lạ mặt và lực lượng bảo vệ rừng đến phá chòi rồi đánh đập chị. Ngày 27-2, nhận tin cầu cứu nên Công an xã Phước An đến ghi nhận, lấy lời khai. Tuy nhiên, khi công an về được khoảng một giờ thì có hơn chục người mặc đồ bảo vệ rừng đến phá chòi. “Họ ném 50 bao xi măng, gạch, sắt thép của tôi xuống nước. Khi tôi cự cãi thì bị một bảo vệ rừng lao vào đánh. Cha tôi đến can ngăn thì bị hai người khác khống chế, đè xuống đất rồi dùng dây vải trói quặt tay sau lưng” - chị Ngọc kể.

Trong khi đó, ngày 29-2, ông Vũ Văn Bình, Phó Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ Long Thành (Đồng Nai), cho biết đang tiến hành xác minh vụ việc. Theo ông này, cơ quan công an đang điều tra làm rõ. Nếu quá trình thi hành nhiệm vụ của các bảo vệ có vi phạm thì sẽ bị xử lý nghiêm.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.