Nghề chà đồ đồng mùa Tết trên đảo Lý Sơn

(PLO)- Cứ sau ngày 23 tháng chạp âm lịch trở đi người dân đảo Lý Sơn lại mang lư đồng đi đánh bóng để trang trí bàn thờ tổ tiên.  

Đang loay hoay sửa lại chiếc mô tô cũ có công suất 3 ngựa để “hành nghề” chà đồ đồng cho người dân địa phương, anh Phạm Như Hải  (thôn Đông, xã An Vĩnh, Lý Sơn, Quảng Ngãi) cho biết đây là năm thứ sáu anh đi chà đồ đồng dịp Tết.

Tuy chỉ là nghề tay trái nhưng mỗi ngày anh cũng có thể thu nhập tiền triệu. Theo anh Hải, người làm nghề này phải có tính cẩn thận, kiên nhẫn và chịu khó bởi tính chất công việc khá tỉ mỉ, vất vả, đòi hỏi sức khỏe. “Muốn kiếm được đồng tiền từ nghề này đâu có dễ. Nếu không cẩn thận có thể xảy ra tai nạn, nhẹ thì xước tay chảy máu, nặng thì dập tay hư mắt”, anh nói.

Giáp Tết, những người làm nghề chà đồ đồng trên đảo Lý Sơn có thể kiếm được một khoản tiền tiêu tết kha khá . Ảnh: PHẠM MỊNH.

“Ngày trước chưa có điện lưới nên phải sử dụng máy nổ diezen để chạy mô tô vừa chậm, tốn kém vừa không an toàn. Đã có người tay bị cuốn vào mô tô phải cắt bỏ ngón tay. Nay chỉ cần một một mô tơ điện công suất lớn, vài bố vải chà cộng với ít dầu hỏa, hóa chất tẩy đồng là có thể hành nghề”, anh Hải cho hay.

Cũng theo anh, nghề này chỉ kiếm tiền trong vài ngày, do vậy những người làm nghề chủ yếu là nông dân, ngư dân, tranh thủ thời gian rỗi mang máy ra chà kiếm tiền tiêu tết. Hiện toàn huyện Lý Sơn có hàng chục nơi chà đồ đồng được đặt tại các góc chợ, vỉa hè được che chắn tạm bợ.

Tay nắm chắc chân đèn đồng đã xỉn màu vừa được phủ lên lớp hóa chất tẩy đồng, ông Dương (thôn Tây, xã An Hải, chia sẻ đây là năm đầu tiên ông và con trai hành nghề chà đồ đồng dịp tết. “Ở Lý Sơn nhà nào cũng có bộ lư hương đồng thờ ông bà tổ tiên. Mỗi bộ đồ đồng khi chà xong tùy theo kích cỡ mà có giá từ 200 -250 ngàn đồng. Nếu 2 người làm cật lực từ sáng đến tối cũng được 6 -7 bộ, trừ chi phí cũng cho thu nhập khoảng 600 -650 ngàn/ngày”, ông Tâm nói.

Theo ông Tâm, sau khi những chiếc lư đồng được chà bóng, công đoạn tiếp theo là dùng vải lau sạch dầu hỏa và hóa chất để đồ đồng được sáng bóng rồi đem phơi nắng, lau chùi lại là xong.

Không chỉ lư đồng, với quan niệm xả hết xui xẻo khi năm hết tết đến, nhiều người còn mang mâm, thau, nồi và các vật dụng được chế tác bằng đồng tinh xảo có niên đại vài chục năm tuổi để chà sáng.

Ông Phạm Cảnh - ở Thôn Đông xã An Vĩnh chia sẻ: “Theo quan niệm của người dân Lý Sơn, gia đình yên ấm, việc làm ăn thành bại trong năm đều có sự phù hộ của tổ tiên. Do đó việc trang trí trang nghiêm bàn thờ là việc làm quan trọng, thể hiện lòng thành của con cháu đối với ông bà tổ tiên và các vị thần linh”.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.