Nghệ An: Thêm bé sơ sinh bị bỏ rơi trong đêm giá rét

(PLO)- Một phụ nữ đã bế đứa con vừa sinh đến trước quán ăn đêm rồi bỏ rơi bé trong tiết trời giá lạnh.

Chiều 12-1, cán bộ UBND xã Hưng Tây (huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) cho biết vừa phát hiện một bé sơ sinh bị bỏ rơi trước một quán ăn đêm bên đường.

Khoảng 23 giờ đêm 11-1, một phụ nữ đã bế bé đến trước quán ăn ở xóm Khoa Đà (xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên) rồi bỏ lại.

Người dân nghe tiếng trẻ khóc nên ra ngoài kiểm tra và phát hiện bé được quấn trong chiếc chăn cùng một bình đã pha sẵn sữa. Người dân đưa bé vào sưởi ấm và kiếm tra cho thấy bé trai vừa sinh được khoảng 2 ngày, chưa rụng dây rốn.

Trong đêm, Công an xã Hưng Tây đã đưa bé đến Trạm Y tế xã Hưng Tây kiểm tra sức khỏe và sưởi ấm, chăm sóc. Hiện sức khỏe bé ổn định.

Cháu bé khoảng 2 ngày tuổi bị bỏ rơi trong tiết trời rét lạnh. 

Theo Thượng úy Hoàng Nghĩa Chung- Trưởng Công an xã Hưng Tây, cháu bé sẽ được tạm thời giao cho người tiếp nhận nuôi dưỡng trong thời gian chờ tìm được người thân. 

UBND xã Hưng Tây đang thông báo, ai là bố, mẹ của cháu bé đến làm thủ tục nhận lại con. Nếu sau 7 ngày tới không có người thân đến nhận bé, chính quyền địa phương sẽ làm khai sinh cho bé và làm thủ tục cho nhận con nuôi hoặc gửi bé vào trại trẻ mồ côi.

Trước đó, khoảng 19 giờ 30 phút đêm 11-1, có ba người dân đi trên quốc lộ 46C thì bất ngờ phát hiện có giỏ đựng trẻ sơ sinh bỏ rơi bên đường (đoạn qua dốc Thông, xã Thanh Lâm, huyện Thanh Chương, Nghệ An).

Người dân kiểm tra cho thấy đây là bé gái vừa chào đời được khoảng một tuần, kèm với đó là chiếc giỏ nhựa đựng một ít đồ sơ sinh và tấm giấy ghi: “Vì hoàn cảnh gia đình nên không nuôi được cháu. Nhờ ai đó nhận được đứa trẻ này nuôi hộ. Tôi rất chân thành cảm ơn! Mẹ có lỗi với con". Lúc đó, thời tiết rét đậm, người bé đã tím tái, người dân dân liền ủ ấm cho bé và báo lên cơ quan chức năng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.