Nghệ An: Cán bộ đến kiểm tra cơ sở chữa bệnh bằng uống nước i-on kiềm thì bị 'nhốt'

(PLO)- Khi cán bộ thị trấn đến kiểm tra cơ sở quảng cáo và nhận bệnh nhân ung thư chữa bằng uống nước i-on kiềm thì bị khóa trái cổng. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 22-5, Chủ tịch UBND thị trấn Cầu Giát (huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) đã có văn bản báo cáo Phòng Y tế huyện Quỳnh Lưu và kiến nghị UBND huyện Quỳnh Lưu lập đoàn kiểm tra cơ sở của một hộ dân tự chữa bệnh bằng uống nước i-on kiềm ở thị trấn Cầu Giát.

chua-benh-bang-nuoc.jpg
Biển quảng cáo trước cơ sở của ông Quang.

Theo ông Lê Sỹ Thành, Chủ tịch UBND thị trấn Cầu Giát, trong tháng 5-2025, chính quyền địa phương đã nhận được thông tin hoạt động chữa bệnh bằng uống nước i-on kiềm tại gia đình ông Bùi Văn Quang (trú khối 9, thị trấn Cầu Giát).

Trên trang cá nhân của ông Quang, ông giới thiệu và quảng cáo ông có thể chữa được nhiều bệnh, trong đó có “chữa bệnh ung thư bằng cách nhịn ăn, không sử dụng thuốc, chỉ uống nước i-on kiềm”.

Trước nhà, ông Quang treo biển quảng cáo "Chữa bệnh bằng nước miễn phí - biệt danh CQ: Bắc Cụ". Một số bệnh nhân, trong đó có người mắc bệnh ung thư đã đến nhờ ông Quang chữa bệnh.

uong-nuoc-i-on kiem.jpg
Công an làm việc với các bệnh nhân chữa trị tại cơ sở của ông Quang.

Trước tình hình người dân kéo đến nhà ông Quang nhờ chữa bệnh đông, ngày 15-5, Công an thị trấn Cầu Giát mời ông lên để làm việc. Khi làm việc với công an, Quang cho rằng phương pháp chữa bệnh này được học từ một người ở Hà Nội.

Tuy nhiên, ông Quang không xuất trình được giấy phép hoạt động chữa bệnh và các giấy tờ bằng cấp liên quan. Ai có nhu cầu, ông sẽ bán máy lọc nước “chữa bệnh” đưa về sử dụng.

Đến ngày 16-5, ông Quang vẫn không gỡ bảng quảng cáo và tiếp tục nhận bệnh nhân để “chữa bệnh” nên UBND thị trấn Cầu Giát đã lập đoàn kiểm tra hoạt động khám chữa bệnh tại cơ sở nhà riêng ông Quang. Tuy nhiên, lúc này ông Quang đang đi vắng và người thân ở nhà không xuất trình được giấy tờ pháp lý cơ sở chữa bệnh.

chua-benh-ung-thu.jpg
Cơ sở "chữa bệnh bằng nước" tại gia đình ông Quang.

Qua kiểm tra, tại nhà ông Quang có hai bình ô xy y tế, bốn máy massage, hai máy lọc nước, bốn tấm phản làm giường cùng 4 bệnh nhân quê Quảng Bình, Nghệ An đang lưu trú. Khi đoàn kiểm tra của UBND thị trấn Cầu Giát ra về thì bị người thân của ông Quang khóa trái cổng… không cho về.

Sau khi cán bộ UBND thị trấn Cầu Giát giải thích và thuyết phục thì người thân gia đình ông Quang mới mở cổng cho đoàn kiểm tra ra về.

Lãnh đạo UBND huyện Quỳnh Lưu và Sở Y tế Nghệ An cho biết đã nắm được thông tin vụ việc và sẽ kiểm tra làm rõ cơ sở chữa bệnh của ông Quang.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.