Ngày mai của 3 chị em cô gái hiến tạng mẹ cứu người

(PLO)- Tụi em muốn được ở quê nhà Hà Tĩnh để gần với mẹ. Sống ở quê cho gần với họ hàng để được quan tâm.

Gần hai tuần kể từ ngày mẹ mất, ba chị em Nguyễn Thị Sáng (19 tuổi), Nguyễn Thị Lương (17 tuổi) và Nguyễn Thị Ngọc Thùy (17 tháng tuổi), nhân vật trong bài viết Tuổi 19 và quyết định hiến tạng mẹ cứu 4 người đã có thể vượt qua cú sốc mất mẹ và bắt đầu chuẩn bị cho những dự định tương lai.

Sau khi về đến xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh lo chu toàn tro cốt cho mẹ, ba chị em Sáng nhận được rất nhiều sự giúp đỡ từ các mạnh thường quân, nhất là của UBND xã. Được biết ông Phạm Đăng Nhật, Chủ tịch UBND huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh), đã đến thăm hỏi và giao cho UBND xã Cẩm Nhượng khảo sát để cấp đất ở cho ba chị em.

Lương, 17 tuổi, cô gái luôn nuôi khát vọng được đi học tiếp tâm sự: “Ngày đưa tro cốt mẹ từ Sài Gòn về, mấy anh chị, cô chú ở bệnh viện bảo mấy chị em về lo cho mẹ xong thì quay lại. Ở đó mọi người sẽ lo lắng, giúp đỡ cho mấy chị em nhà em. Ban đầu quyết định của chị em em là vậy. Nhưng giờ về quê, cảnh nhà heo hút, lại được UBND xã lo lắng em thấy ấm lòng lắm. Với cả giờ ba chị em muốn được gần mẹ, không nỡ để mẹ ở đây một mình” - Lương tâm sự.

Tiếp lời em, Sáng bày tỏ: “Ở Hà Tĩnh tụi em có cậu, dì lo cho rất nhiều. Em còn được UBND xã cho đất hỗ trợ xây nhà, có nơi đặt bàn thờ cho mẹ. Bác chủ tịch nói hai đứa em gái em sẽ được đi học tiếp, nhận chính sách của Nhà nước. Trước mắt ba chị em sẽ vào Làng trẻ mồ côi Hà Tĩnh, hai đứa nhỏ sẽ được chăm sóc và đi học. Em sẽ được làm việc tại đây để kiếm tiền trang trải. Ở đây cũng gần nhà, gần cô chú em thấy an tâm hơn”.

Dự định hiện tại ba chị em Sáng sẽ vào Đắk Nông cắt hộ khẩu, rút học bạ của Lương về Hà Tĩnh tiếp tục đi học. Mọi đồ đạc trên Đắk Nông sẽ giao lại cho người dì sắp xếp.

“Em gửi lời cảm ơn rất nhiều đến các cô chú ở TP.HCM đã sắp xếp công việc cho mấy chị em em. Em sẽ khắc ghi tấm lòng mọi người, ba chị em sẽ cố gắng học tập, làm việc, sống thật tốt để không phụ lòng mẹ” - Lương chia sẻ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.