Ngày giỗ đầu bên sông Lam

Ngày 18-10-2010, mưa lũ cuốn trôi xe khách 48K-5868 với 19 người chết, một người mất tích. Ngày 18-10-2011 ở bên dòng sông Lam có một ngày giỗ đầu đơn sơ tưởng nhớ họ.
Ngày giỗ đầu bên sông Lam ảnh 1
Anh Thành quét dọn lại bàn thờ để lo ngày giỗ đầu cho 20 nạn nhân xấu số - Ảnh: Văn Định
Vào thời điểm này miền Trung đang vật lộn với mưa lũ. Nước lũ ở sông Lam vẫn cuồn cuộn chảy. Ai đi qua khúc sông này (đoạn qua địa phận xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh) đều nhớ về hình ảnh chiếc xe khách định mệnh bị lũ cuốn trôi trong cơn lũ lịch sử năm ngoái ở Hà Tĩnh. Sau một năm, điểm trục vớt xe khách 48K-5868 đã trở thành nơi tưởng nhớ đến những người xấu số. Một tấm bia đá khắc tên 20 nạn nhân được dựng lên bên sông Lam. Để làm được như thế này, anh Trần Văn Thành, một người chuyên quét dọn ở đây, cho biết đều do người đi đường đóng góp xây dựng. Nhiều người đã đau xót trước sự mất mát do mưa lũ để lại quá lớn cho con người. Ai cũng muốn có một nơi tưởng nhớ các nạn nhân nằm bên sông Lam. Anh Thành ở xóm 2, xã Xuân Hồng. Nhà anh cách điểm trục vớt xe khách khoảng 300m. Lúc trục vớt xe, anh bị tai nạn không thể đến chứng kiến được. Nhưng mười ngày sau, anh khỏe lại, bước tập tễnh ra thì thấy một bãi đất hoang với hương hoa, bánh trái, vàng mã đốt vứt bừa bãi. Thấy nhiều người đến trải tờ báo, tấm nilông thắp hương làm lễ, anh xót thương cho những nạn nhân xấu số mà không có một nơi tưởng nhớ. Anh về bàn với vợ, dù nghèo khó mấy hai vợ chồng cũng mua một cái am ra đặt bên bờ sông cho người đi đường có nơi viếng. Thấy anh có tâm, nhiều người đi đường đưa tiền cho anh làm mái che bằng tôn, láng sân trước miếu. Có người còn dựng cả một tấm bia đá khắc tên các nạn nhân nhờ anh trông giữ. Ngày giỗ đầu của 20 nạn nhân, anh Thành dậy rất sớm ra khu miếu thờ quét dọn, sửa sang lại bàn thờ, chiều tối làm một mâm cơm, mua ít hoa quả cúng. “Mình hương khói cho các nạn nhân trong vụ chìm xe năm ngoái chỉ mong làm phúc thôi. Mỗi lần ra thắp hương, tôi nhìn ra sông Lam, cứ ám ảnh mãi hình ảnh họ chết rất oan uổng. Theo tôi, bia đá đặt bên sông Lam có ý nghĩa rất nhiều để nhắc nhở cho những người điều khiển ôtô ý thức được mưa lũ, người dân đi qua không quên được nỗi đau này để cùng nhau giảm bớt tai nạn thương tâm” - anh Thành nói. Theo VĂN ĐỊNH (TTO)

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.