Ngập rác sau đêm diễn của Blackpink: Nỗi niềm người trong cuộc

(PLO)- Thùng rác không được bố trí đầy đủ, bị ngăn trở để tiếp cận, nhiều người tiện tay vứt lại những chiếc áo mưa đẫm nước hay chai nước, cốc nhựa.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Choáng ngợp, tuyệt vời...là những ấn tượng của nhiều người khi tham dự chương trình biểu diễn của nhóm nhạc Blackpink. Tuy nhiên, những hình ảnh rác thải ngập tràn nơi biểu diễn lại khiến nhiều người bức xúc.

Chị Hương, một người có mặt trong chương trình của nhóm nhạc Blackpink cầm trên tay chiếc áo mưa rồi nhìn quanh để tìm thùng rác bỏ vào. “Rất khó tìm thấy thùng rác, nếu thấy thì nó ở rất xa và bị ngăn trở bởi một biển người”- Chị Hương nói.

Trở về, nhìn thấy trên mạng xã hội hay các báo đăng tải những hình ảnh xấu xí về rác tràn ngập sân vận động sau đêm diễn, chị thẳng thắn thừa nhận, mình cũng góp phần làm nên chuyện đó.

Rác chất đống nhiều nơi sau đêm diễn. Ảnh: TPO.

Rác chất đống nhiều nơi sau đêm diễn. Ảnh: TPO.

Một người bạn tôi cũng tham gia đêm nhạc cũng tâm sự, chiếc áo được mặc đầy nước, nếu là một vật nhỏ gọn như chai nước khoáng anh cũng có thể cầm nó về để bỏ vào thùng rác trên đường. Còn với một chiếc áo mưa đẫm nước, điều đó rất bất tiện.

Một điều khiến cho rác ngập tràn cũng xuất phát từ một tâm lý: Ai cũng vậy, mình không phải là khác biệt. Bởi vậy, giữa một sân vận động đầy rác thì thêm một chiếc áo mưa, ai đó sẽ nghĩ, chắc cũng không làm cho nó nghiêm trọng hơn.

Chung cư nơi tôi ở, thỉnh thoảng vẫn có cư dân phản ảnh về những túi rác được đặt ngay bên cạnh thùng rác. “Tại sao không tiến thêm một bước, nhấc thùng rác lên mà bỏ rác vào, lại để cạnh thùng rác như vậy”, một cư dân ý kiến.

Người khác vào xuê xoa: Chắc cháu nhỏ nào đó thôi, người lớn ai lại làm vậy. Nếu là cháu nhỏ, với tâm lý như vậy mà không được chỉ dẫn từ bố mẹ, có lẽ cháu cũng sẽ là người ném rác ngoài nơi quy định, kể cả thùng rác được bố trí đầy đủ. Nếu là người lớn thì có lẽ, việc bước thêm một bước, nhấc nắp thùng rác để bỏ rác vào, với họ có vẻ là khó khăn và nó đã là một ý thức được duy trì.

Rác là thứ để vứt đi, người ta có thể tái chế nó, nhưng cái không thể vứt đi là thái độ và sự văn minh. Chúng ta có thể tự hào khi cổ động viên dọn rác ở nước bạn, nhưng chúng ta cũng sẽ thấy xấu hổ khi rác ở sân mình ngập ngụa mà không có ai chung tay dọn dẹp, thậm chí trước đó còn tham gia vào việc xả rác vô ý thức.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.