Ngẩn ngơ ngắm ngôi làng rêu phong 'giấu trong mây' ở Hà Giang

(PLO)- Ngôi làng ẩn mình trong mây ở Hà Giang, dù rêu và những loại cây sống bám sinh trưởng trên mái thì chủ nhà cũng không bao giờ cạo hoặc nhổ đi.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hà Giang, vùng đất địa đầu của Tổ quốc không chỉ thu hút du khách bởi cảnh đẹp hùng vĩ mà còn bởi những ngôi làng mang đậm dấu ấn thời gian.

Một trong những ngôi làng độc đáo gây ấn tượng với du khách là những ngôi nhà mái rêu “giấu trong mây", nằm trên cung đường chinh phục đỉnh Tây Côn Lĩnh.

Đây là ngôi làng của người dân tộc Dao, làng Xà Phìn, xã Phương Tiến (huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang).

Khung cảnh đẹp như tranh vẽ của ngôi làng trên cung đường chinh phục đỉnh Tây Côn Lĩnh. Ảnh: NÚI XANH

Khung cảnh đẹp như tranh vẽ của ngôi làng trên cung đường chinh phục đỉnh Tây Côn Lĩnh. Ảnh: NÚI XANH

Từ trung tâm thành phố Hà Giang, du khách phải di chuyển theo quốc lộ 2 về hướng cửa khẩu Thanh Thủy đến km 12 thì rẽ trái. Từ đây, du khách sẽ bắt đầu chinh phục cung đường uốn lượn cùng những con dốc ngược về phía đỉnh trời dài hơn 10 km.

Đường đến Xà Phìn đẹp nao lòng. Ảnh: NÚI XANH

Đường đến Xà Phìn đẹp nao lòng. Ảnh: NÚI XANH

Cung đường cho nhiều trải nghiệm như đi xuyên qua mây, một bên là rừng nguyên sinh, một bên là hẻm núi thăm thẳm, phía dưới là những căn nhà nhỏ như hạt ngô bên thửa ruộng bậc thang đang chuyển màu... Ven đường, du khách sẽ bắt gặp nhiều thác nước nhỏ như dải lụa vắt qua những gộp đá tung bọt trắng xoá.

Đường đến Xà Phìn đẹp nao lòng. Ảnh: NÚI XANH

Đường đến Xà Phìn đẹp nao lòng. Ảnh: NÚI XANH

Cuối cùng, đường tới Xà Phìn phải vòng qua một con dốc cao nữa mới tới. Nếu không có những dải ruộng bậc thang trải dài ôm sườn núi, cảnh dễ gây nhầm lẫn với những vùng đất trung du bởi những tán lá cọ xanh mướt mắt, trải xòa vươn lên trời.

Làng Xà Phìn có trên 50 hộ với lối kiến trúc nhà sàn truyền thống, mái lợp lá cọ truyền thống của người Dao. Anh Điệp, người dân tộc Dao dẫn du khách đi tham quan căn nhà của cha vợ mình bên thửa ruộng bậc thang lúa đang ngả vàng.

Lối kiến trúc nhà sàn truyền thống, mái lợp lá cọ truyền thống của người Dao. Ảnh: NÚI XANH
Lối kiến trúc nhà sàn truyền thống, mái lợp lá cọ truyền thống của người Dao. Ảnh: NÚI XANH

Theo anh Điệp thuyết minh, căn nhà đã làm được trên 20 năm, phía trên lớp lá cọ dày gần 20 cm, rêu xanh phủ gần kín mái. Có lẽ mái lợp lá cọ phủ rêu là nét độc đáo riêng của ngôi làng này bởi ngôi làng ở trên cao, độ ẩm không khí thích hợp cho rêu phát triển. Không như những thôn phía dưới đèo, người dân cũng lợp loại lá này, nhưng dù bao năm tháng, mái lá chỉ bạc và cũ đi thôi.

Dù rêu và những loại cây sống bám sinh trưởng trên mái thì chủ nhà cũng không bao giờ cạo hoặc nhổ đi. Ảnh: NÚI XANH

Dù rêu và những loại cây sống bám sinh trưởng trên mái thì chủ nhà cũng không bao giờ cạo hoặc nhổ đi. Ảnh: NÚI XANH

Theo kinh nghiệm của đồng bào ở đây, chỉ nhìn vào số lượng rêu trên mái có thể biết căn nhà đã dựng khoảng bao nhiêu năm. Điều đặc biệt là dù rêu và những loại cây sống bám sinh trưởng trên mái thì chủ nhà cũng không bao giờ cạo hoặc nhổ đi.

Gia đình nào ở đây cũng có một giàn bằng cây vầu để phơi lúa và một hồ nước được xây sát cạnh nhà. Ảnh: NÚI XANH

Gia đình nào ở đây cũng có một giàn bằng cây vầu để phơi lúa và một hồ nước được xây sát cạnh nhà. Ảnh: NÚI XANH

Gia đình nào ở đây cũng có một giàn bằng cây vầu (một họ của tre) để phơi lúa và một hồ nước được xây sát cạnh nhà. Nước được dẫn từ khe suối về quanh năm chảy vào hồ róc rách.

Du khách tham quan ngôi làng độc đáo. Ảnh: NÚI XANH

Du khách tham quan ngôi làng độc đáo. Ảnh: NÚI XANH

Ngoài những ngôi nhà rêu phong, Xà Phìn còn có những rừng chè shan tuyết cổ thụ hàng trăm năm tuổi. Những cây lâu năm thân to đến 2 – 3 vòng tay ôm không xuể, có cây cao hàng chục mét, tán lá rộng, mọc theo từng khóm. Cây chè ở đây hầu như không cần chăm sóc, bón phân hay phun thuốc.

Những rừng chè Shan tuyết (chè tuyết) cổ thụ hàng trăm năm tuổi. Ảnh: NÚI XANH

Những rừng chè Shan tuyết (chè tuyết) cổ thụ hàng trăm năm tuổi. Ảnh: NÚI XANH

Để có thể làm ra trà ngon, người dân thường đi hái lá trà chỉ trong buổi sáng, khi hái chỉ chọn phần búp và 1-2 lá liền kề, sau đó đem về chế biến ngay. Du khách có thể tham gia trải nghiệm công việc hái và sơ chế chè theo phương thức thủ công truyền thống của người dân bản địa.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.