Đến từ lớp A1K68, Ket Ke Son cho biết cô mang trong mình 2 dòng máu Việt Nam và Lào, bởi vậy tiếng Việt và những văn hóa của người Việt Nam không quá xa lạ đối với cô. Ket Ke Son coi Việt Nam như quê hương thứ hai của mình.
Đến với cuộc thi Tài hoa duyên dáng Dược 2014, Ket Ke Son cho biết cô bạn chỉ muốn tham gia để học hỏi, kết bạn nhiều hơn và gần gũi hơn với mái trường ĐH Dược, nhưng đã may mắn lọt vào Top 15 của cuộc thi và còn giành giải Á khôi 2.
Trong phần thi ứng xử dành cho Top 5, với câu hỏi: “Nếu như được nói một điều nhắn nhủ đến các bạn sinh viên đang có mặt tại hội trường, bạn sẽ nói điều gì?”, Ket Ke Son đã tự tin trả lời vô cùng ngắn gọn: “Em muốn nhắn nhủ các bạn sinh viên trường Dược và tất cả các bạn sinh viên rằng: Hãy sống hay, sống đẹp và sống có ý nghĩa”.
Câu trả lời rành mạch và súc tích của cô gái lai đã nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt của khán giả, đặc biệt là các nam sinh của ĐH Dược.
Duyên dáng trong tà áo dài truyền thống của Việt Nam
Ket Ke Son chia vui cùng bạn bè, người thân.