Nẹp cổ, chống nạng đến phòng thi

(PLO)- Thí sinh Lê Văn Hoàng (điểm thi Trường THPT Nam Đàn 2, Nam Đàn, Nghệ An) và thí sinh Nguyễn Phi Hùng (điểm thi Trường THPT Nguyễn Hữu Huân, quận Thủ Đức, TP.HCM) bị tai nạn trước ngày thi nên phải nẹp cổ, chống nạng đi thi.

Từ sáng sớm hôm nay (25-6), em Lê Văn Hoàng được gia đình chở đến phòng thi với chiếc nẹp nổ mang trên cổ. Do mang nẹp cổ nên thí sinh Hoàng thu hút sự chú ý của nhiều thí sinh khác và các cán bộ coi thi.

Thí sinh Lê Văn Hoàng đến phòng thi làm bài với chiếc nẹp cổ.

Chiều 24-6, em Hoàng vắng mặt tại buổi làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2018 nên các thầy cô gọi điện thoại về cho cha mẹ Hoàng. Gia đình cho biết Hoàng vừa bị tai nạn giao thông gãy cổ đang cấp cứu, điều trị tại BV Hữu nghị đa khoa Nghệ An. Lãnh đạo Trường THPT Nam Đàn 2 đã hướng dẫn người thân làm đơn xin đặc cách nộp lên hội đồng thi để được miễn thi. 

Hôm nay, Hoàng cho biết em mong muốn tự làm bài thi nên đã quyết định vẫn tham dự kỳ thi THPT quốc gia. 

Sau khi tham khảo ý kiến và được sự đồng ý của các bác sĩ, gia đình đã đưa Hoàng về nhà nghỉ ngơi rồi chở em đến điểm thi cùng với chiếc nẹp cố định cổ.

“Hiện tại cổ em vẫn đau và đầu vẫn choáng. Nhưng em sẽ nỗ lực hết mình, dự thi đầy đủ các môn, tự tin để đạt kết quả tốt nhất. Sau khi thi xong, em sẽ ra Hà Nội để kiểm tra toàn diện sức khỏe” - em Hoàng nói.

Thí sinh Nguyễn Phi Hùng (THPT Thủ Đức) bị tai nạn chấn thương ở chân trước kỳ thi. 

Tương tự, tại điểm thi THPT Nguyễn Hữu Huân (quận Thủ Đức, TP.HCM), thí sinh Nguyễn Phi Hùng (THPT Thủ Đức) bị tai nạn chấn thương ở chân trước kỳ thi. 

Thí sinh Phi Hùng cho biết dù đi lại khó khăn nhưng em vẫn cố gắng tham gia kỳ thi để có thể đậu tốt nghiệp và thực hiện mong muốn làm sinh viên của Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM.

Phi Hùng chia sẻ sáng nay em được gia đình đưa đến điểm thi, sau đó nhận được sự giúp đỡ tận tình của các sinh viên tình nguyện Tiếp sức mùa thi.

"Trong suốt quá trình thi em không gặp khó khăn về vấn đề sức khỏe và hoàn thành khá tốt môn văn. Đề văn với em khá lạ nhưng em cũng cố gắng làm tốt nhất có thể và dự đoán rằng mình sẽ đạt được khoảng 5 điểm" - Phi Hùng nói.

Năm nay toàn TP có hơn 78.300 thí sinh đăng ký dự thi THPT quốc gia. Trong đó, khối THPT là 72.496 (có 4.206 thí sinh tự do), khối giáo dục thường xuyên là 5.836 (có 295 thí sinh tự do).

Đồng thời nếu năm ngoái kỳ thi THPT quốc gia chỉ diễn ra ở 116 điểm thi thì năm nay tăng lên 124 điểm thi. Tổng số cán bộ phân công coi thi là 8.807, bao gồm 3.294 khối đại học và 5.513 khối THPT. So với năm ngoái, số lượng cán bộ coi thi tăng hơn 15%.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.