Nén đau thương đồng ý hiến tạng cứu người nhưng bị nói 'bán nội tạng của con'

(PLO)- Mẹ chàng trai 18 tuổi ở An Giang nén đau thương đồng ý hiến tạng cứu người sau khi con chết não, nhưng sau đó bà phải nghe nhiều lời không hay.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 7-1, Bệnh viện Thống Nhất, TP.HCM, tổ chức lễ tri ân và truy tặng kỉ niệm chương “Vì sức khỏe nhân dân” của Bộ Y tế cho gia đình người hiến tạng NPK (18 tuổi, ngụ An Giang).

PGS.TS.BS Lê Đình Thanh, Giám đốc Bệnh viện Thống Nhất, chia sẻ Bộ Y tế đã truy tặng kỉ niệm chương để tri ân, ghi nhận những cống hiến của người hiến tạng và gia đình.

hien-tang-cuu-nguoi-1.jpg
Lễ tri ân và truy tặng kỉ niệm chương “Vì sức khỏe nhân dân” của Bộ Y tế cho gia đình người hiến tạng NPK. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

“Bệnh viện Thống Nhất vô cùng xúc động được nói lên lời tri ân, thay mặt những người nhận tạng thể hiện lòng biết ơn với gia đình và anh NPK đã hiến tạng giúp cứu sống nhiều người. Có thể thấy một ngọn nến đã tắt nhưng giúp thắp sáng nhiều ngọn nến khác” - bác sĩ Thanh bày tỏ.

Theo đó, những phần cơ thể của anh K đã được ghép cho 7 bệnh nhân khác, đến nay họ đều hồi phục rất tốt. Trong đó, hai bệnh nhân được ghép giác mạc tại Huế đã nhìn thấy ánh sáng. Em bé được ghép gan đã hồi phục rất nhanh, hiện đã đi học và trở lại cuộc sống bình thường.

Bác sĩ Thanh cũng gửi lời cảm ơn đến ê-kíp phẫu thuật thực hiện lấy và ghép tạng. Ông cho rằng đây là công tác cần sự phối hợp chuyên nghiệp, sự hỗ trợ của các chuyên gia giàu kinh nghiệm. Một trong những thành công của ca phẫu thuật là mô tạng lấy được đã đem lại chất lượng sống tốt hơn cho các bệnh nhân.

hien-tang-cuu-nguoi-2.jpg
PGS.TS.BS Lê Đình Thanh, Giám đốc Bệnh viện Thống Nhất, truy tặng kỉ niệm chương "Vì sức khỏe nhân dân" của Bộ Y tế cho gia đình người hiến tạng cứu người. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

“Đây là thành công bước đầu của Bệnh viện Thống Nhất trên bản đồ hiến, ghép mô tạng trên cả nước. Mong rằng tinh thần này tiếp tục được lan tỏa để cứu sống nhiều người hơn” - bác sĩ Thanh nói.

TS.BS Trần Công Duy Long, khoa Gan Mật Tụy (Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM), cho biết đây là 1 trong 50 ca hiến tạng từ người cho chết não trên cả nước trong năm nay. Đây là nghĩa cử cao đẹp mang ý nghĩa to lớn, lan tỏa được giá trị nhân văn, tinh thần tương thân tương ái, chia sẻ phần cơ thể sau khi mất đi để giúp cứu sống nhiều người.

“Là bác sĩ phẫu thuật ghép tạng, chứng kiến điều này tôi vô cùng cảm kích, biết ơn chàng trai hiến tạng cứu người. Đây cũng là động lực to lớn để tôi cố gắng cứu được nhiều bệnh nhân khác. Cảm ơn sự hy sinh, thấu cảm của gia đình đã đồng ý hiến tạng để sau khi anh mất đi, có ít nhất 5 người đã được cứu sống” - bác sĩ Long nói.

chàng trai hiến tạng cứu người
Phẫu thuật lấy mô tạng của chàng trai 18 tuổi hiến tạng cứu người. Ảnh: BVCC

Bà Nguyễn Thị Hồng Nhí Em (ngụ xã Tấn Mỹ, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang), mẹ của anh K, kể lại lúc nghe con cấp cứu bà tức tốc chạy đến bệnh viện. Sau điều trị, bác sĩ bảo con bà bị chết não, không cứu được.

“Khi nghe bác sĩ tư vấn về hiến tạng, tôi không đồng ý vì nghĩ con mất mà mổ xẻ tội con. Sau đó tôi suy nghĩ lại dù sao con cũng mất rồi, nếu bác sĩ không cứu được con thì hiến tạng có thể cứu được nhiều người khác.

Vì vậy gia đình tôi cố gắng nén đau thương để cho con hiến tạng cứu người, giúp ích cho xã hội. Các thành viên trong gia đình đều ủng hộ.

Tuy nhiên, khi về quê, nhiều người không hiểu, họ nói tôi bán nội tạng của con. Tôi buồn lắm, chỉ biết lủi thủi ở trong nhà, đêm nằm suy nghĩ rồi khóc. Hy vọng nhiều người hiểu được ý nghĩa của hành động hiến tạng này để không còn buông lời cay đắng...” - bà Nhí Em trải lòng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khó

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khóLENS

(PLO)- Không chỉ được cắt tóc, gội đầu hay nghe nhạc tại chương trình Chủ nhật chia sẻ yêu thương, hàng trăm bệnh nhân tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) còn nhận được món quà quý giá hơn, đó là sự sẻ chia, động viên và niềm tin để tiếp tục hành trình điều trị.