Nằm than trong phòng kín, khác gì tự sát!

(PLO)- Nói thì có vẻ phũ phàng nhưng đó là những cái chết do thiếu hiểu biết.

Tự nhiên mấy ngày nay thấy bài nằm than gây viêm da mủ share rần rần trên mạng mới thấy viêm da là chuyện nhỏ, còn chuyện lớn lại chính là những thói quen cổ hủ làm phát sinh những việc nguy hiểm vô cùng.

Nhiều cụ già khi nhắc đến chuyện này cứ khăng khăng: "Hồi đó tao nằm than có thấy sao đâu. Tụi bây trứng mà đòi khôn hơn vịt". Xin thưa với các cụ rằng hồi đó các cụ nằm nhà lá bốn phía trống trơn. Còn bây giờ người ta nằm phòng máy lạnh, phòng xây kín gió... nằm than có ngày cả nhà... ra nghĩa địa một lượt.

Một trường hợp viêm da mủ do nằm than. Ảnh: Internet

Gần đây có sự việc bà đem máy phát điện vào nhà cho chạy để có quạt máy cho mấy cháu được mát, kết cục mấy cháu ra đi tức tưởi. Bên Mỹ thì có người vào garage mở máy xe... ngủ cho ấm rồi lẳng lặng đi luôn. Rồi chuyện trời lạnh có người đốt than tổ ong cho ấm, đóng cửa ngủ và ngủ luôn không dậy nữa.

Nói đâu xa, ngay gia đình dì tôi cũng có lần suýt chết vì nằm than trong phòng kín gió. May mà dượng chợt tỉnh dậy vì nhức đầu, mở cửa ra cứu cả nhà.

Tất cả chuyện này là do ngộ độc khí CO, một loại khí không màu, không mùi, không vị, sinh ra khi các chất cháy không trọn vẹn.

Hồng cầu trong cơ thể hoạt động như đoàn xe tải vận chuyển ôxy đi khắp cơ thể duy trì sự sống. Khí CO với hồng cầu như Ngưu Lang - Chức Nữ, gặp nhau là quyến luyến không rời, làm cho ôxy thành người thứ ba. Lúc đó cơ thể sẽ thiếu ôxy vì hồng cầu "ly thân" với ôxy, không chuyên chở ôxy nữa. Ngộ độc CO gây nhức đầu, suy yếu cơ thể, tổn thương não, tim, hôn mê rồi chết. Thai phụ gặp tình trạng này thì thai hoặc chết lưu hoặc bị sẩy.

Ngộ độc CO hay gặp trong phòng kín và có vật thể cháy khiến khí CO không thoát ra ngoài được, triệu chứng mơ hồ, khí CO không màu, mùi, vị nên khó nhận biết. Nếu đang ngủ rất dễ có nguy cơ hôn mê rồi đi theo ông bà. Nói thì có vẻ phũ phàng nhưng đó là những cái chết do thiếu hiểu biết.

Nhớ nha, đừng nằm than! Nếu buộc phải nằm thì đừng quên mở hết cửa sổ, cửa ra vào cho an toàn. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khó

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khóLENS

(PLO)- Không chỉ được cắt tóc, gội đầu hay nghe nhạc tại chương trình Chủ nhật chia sẻ yêu thương, hàng trăm bệnh nhân tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) còn nhận được món quà quý giá hơn, đó là sự sẻ chia, động viên và niềm tin để tiếp tục hành trình điều trị.