‘Năm nay là Tết trung thu thứ 2 ba con vắng nhà’

(PLO)-  Trung thu là Tết đoàn viên nhưng với rất nhiều trẻ em, một bữa cơm có đầy đủ gia đình chỉ còn là mơ ước.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Một năm đi qua, TP.HCM đang dần hồi phục sau đại dịch. Những vết thương cũng dần lành lại. Nhưng đâu đó vẫn còn những nỗi đau âm ỉ…

Như Tết trung thu năm nay, đến nhận quà và vui chơi tại chương trình "Trung thu hạnh phúc" diễn ra ở Nhà thiếu nhi TP.HCM vào tối 6-9, rất nhiều đứa trẻ đã trở thành trẻ mồ côi.

Đi cùng mẹ và em trai đến tham dự chương trình, bé An Nhiên (10 tuổi), hiện đang học trường Tiểu học Bắc Hải (quận 11) chia sẻ: “Tháng 9 này, em con 7 tuổi. Ba con mất hồi năm ngoái. Bác sĩ báo về cho mẹ con lúc khuya, lúc đó hai chị em con ngủ rồi. Năm nay là Tết trung thu thứ 2 ba con vắng nhà. Ba thương tụi con lắm, gì cũng xin ba. Ngày xưa là ba thường xuyên đưa đón hai chị em con tới trường"- An Nhiên kể chuyện. Nhớ về ba, mắt cô bé ngân ngấn.

Bé An Nhiên và mẹ chưa nguôi ngoai nỗi đau mất chồng và cha.

Bé An Nhiên và mẹ chưa nguôi ngoai nỗi đau mất chồng và cha.

Mẹ An Nhiên trầm ngâm nhớ lại ngày 3-9 là ngày chị chẳng thể nào quên được- ngày đại dịch COVID-19 cướp đi người bạn đời của chị.

“Khi anh có dấu hiệu khó thở, tôi mua bình oxy về, nhưng đo SpO2 thì bị xuống thấp quá nên tôi đưa anh vô bệnh viện. Lúc đó gọi xe cứu thương rất khó, kêu taxi cũng không tới, tôi chạy xe gắn máy chở anh chạy thẳng lên Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch. Ngày đầu anh vẫn khoẻ nhưng sau đó anh bị tràn dịch màng phổi, hôn mê luôn. Vào viện mười mấy ngày thì anh đi. Tôi nhận tin anh mất lúc 11 giờ 59 phút… Ngày anh đi cũng gần tới trung thu rồi” - mẹ An Nhiên kể.

Bà Phạm Kim Dung và Hoa hậu Hà Kiều Anh gửi tặng những món quà cho các em nhỏ trong chương trình “Trung thu hạnh phúc" tại Nhà thiếu nhi thành phố tối 6-9.

Bà Phạm Kim Dung và Hoa hậu Hà Kiều Anh gửi tặng những món quà cho các em nhỏ trong chương trình “Trung thu hạnh phúc" tại Nhà thiếu nhi thành phố tối 6-9.

Các trẻ tham gia chương trình là trẻ mồ côi hoặc có hoàn cảnh khó khăn, ba mẹ chật vật mưu sinh. Ở lại tới khi ánh đèn sân khấu đã tắt, bé Nguyễn Trần Bảo Hân (10 tuổi) cùng bà ngoại đợi mưa ngớt xíu và bắt xe ôm về. Hai bà cháu đội mưa đến từ rất sớm.

Bé Bảo Hân và bà ngoại tham dự chương trình tối qua.

Bé Bảo Hân và bà ngoại tham dự chương trình tối qua.

“Ba mẹ con đi làm đêm nên không đi cùng con được. Bà ngoại đưa con tới đây. Nay con vui lắm. Con được gặp chị Bảo Ngọc. Con rất thích chị Bảo Ngọc vì chị xinh đẹp, tài năng, hát hay. Chị Bảo Ngọc là tấm gương để con cố gắng”- Bảo Hân cười toe kể chuyện. Bảo Hân đang là học sinh trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm.

“Ba mẹ nó làm công nhân dưới Thủ Đức. Cháu ở với tui từ hồi lớp 2 đến giờ đó. Rảnh rảnh thì ba mẹ chạy lên thăm. Chứ làm công nhân mà, ca đêm vậy rồi sao đưa đón con đi học. Con bé ngoan lắm…”- bà ngoại Bảo Hân cười, xoa xoa đầu cô cháu nhỏ.

Chương trình “Trung thu hạnh phúc” do Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam phối hợp cùng Câu lạc bộ Suối mát từ tâm (Công ty Sen Vàng) tổ chức với mong muốn trẻ em khó khăn, có cha mẹ mất do COVID-19 và các trẻ em được nhận nuôi trong dự án nhân ái trên TP.HCM được vui Tết trung thu.

Tham dự có bà Nguyễn Trần Phượng Trân- Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TPHCM, anh Doãn Trường Quang- Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP.HCM, bà Phạm Kim Dung- chủ tịch công ty Sen Vàng cùng các Hoa Á hậu: Hoa hậu Thùy Tiên, Đỗ Hà, Lương Thùy Linh, Phương Anh, Kiều Loan, Ngọc Thảo cùng các thí sinh Miss Grand Vietnam 2022…

Những món quà nhỏ: giày dép, bánh kẹo, cặp sách, lì xì…của ban tổ chức gửi tặng mong có thể giúp các em nhỏ khó khăn, không may mất cha mẹ trong đại dịch COVID-19 có một mùa trung thu ấm áp nghĩa tình.

Một số hình ảnh khác tại chương trình:

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP.HCM, anh Doãn Trường Quang phát biểu tại chương trình.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP.HCM, anh Doãn Trường Quang phát biểu tại chương trình.

Các con đến từ rất sớm. Nhiều em bé chơi cùng các thí sinh Miss Grand Vietnam 2022

Các con đến từ rất sớm. Nhiều em bé chơi cùng các thí sinh Miss Grand Vietnam 2022

Em bé hào hứng khi tham gia chương trình.

Em bé hào hứng khi tham gia chương trình.

Hoa hậu Thùy Tiên gửi tặng những món quà cho các em nhỏ

Hoa hậu Thùy Tiên gửi tặng những món quà cho các em nhỏ

Các em nhỏ chăm chú theo dõi chương trình văn nghệ.
Các em nhỏ chăm chú theo dõi chương trình văn nghệ.
Ca sĩ nhí Bảo Ngọc biểu diễn tại chương trình. Bảo Ngọc là thần tượng của rất nhiều em nhỏ.

Ca sĩ nhí Bảo Ngọc biểu diễn tại chương trình. Bảo Ngọc là thần tượng của rất nhiều em nhỏ.

Chế Nguyễn Quỳnh Châu và "Ba lùi" Ngọc Thảo - hai thí sinh Miss Grand Vietnam cổ vũ nhiệt tình tại chương trình

Chế Nguyễn Quỳnh Châu và "Ba lùi" Ngọc Thảo - hai thí sinh Miss Grand Vietnam cổ vũ nhiệt tình tại chương trình

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.