Mùa Vu Lan ấm tình người

(PL)- Nhiều người đến các chùa cầu nguyện hạnh phúc cho cha mẹ cũng như tưởng nhớ đến người đã khuất.

Ngày 28-8 (nhằm ngày rằm 15-7 âm lịch), rất đông người dân đã đổ về các chùa trên địa bàn TP.HCM để thắp nhang thành kính tri ân các đấng sinh thành trong mùa lễ Vu Lan. Hầu hết các chùa đều tổ chức nghi lễ “Bông hồng cài áo” để mọi người bày tỏ lòng biết ơn sinh thành, dưỡng dục của các bậc cha mẹ.

Đối lập với không khí xô bồ hối hả, tấp nập bên ngoài, bên trong chùa Vĩnh Nghiêm (quận 3) chìm trong nghi ngút khói hương và tiếng tụng kinh, gõ mõ. Nhiều người đến đây cầu khấn những điều tốt đẹp đến với cha mẹ. Mỗi người đều được cài lên áo một bông hồng đỏ, hồng, vàng hoặc trắng tùy theo cha mẹ còn hay mất.

Cài bông hồng lên áo trong lễ Vu Lan tại chùa Phổ Quang (quận Tân Bình, TP.HCM). Ảnh: H.LAN

Với bông hồng nhạt trên ngực áo, bà Trần Thị Sinh (65 tuổi, ngụ quận Phú Nhuận) tưởng nhớ về người cha quá cố của mình. “Ngày nghe tin cha hấp hối, tôi chỉ kịp về nhìn mặt cha chứ không kịp hỏi cha thích ăn gì để nấu cho cha ăn. Sau này có con tôi mới hiểu lòng cha mẹ. Tôi thường dẫn các con đi chùa vào dịp Vu Lan để các con biết ơn các đấng sinh thành và bản thân mình cũng phải làm gương cho các con” - bà chia sẻ.

Ở sân chùa Phổ Quang (quận Tân Bình), quanh cây sa la có nguồn gốc từ Ấn Độ (đây là cây tương truyền là nơi đức Phật nhập niết bàn), rất đông người dân chắp tay khấn cầu và xòe tay ra chờ mong đóa hoa sa la sẽ rụng xuống như một dấu hiệu phước lành.

Đã quá trưa nhưng dòng người ở đây vẫn nhẫn nại xếp hàng chờ nhận phần cơm chay do nhà chùa phát. Họ lặng lẽ nhận lấy phần cơm và chậm rãi ăn, lòng nhẹ nhõm, thư thái. Giữa đám người đó có một ông cụ râu tóc bạc phơ, phụ các em học sinh phát cơm. Ông tên là Từ Thiền, năm nay đã 85 tuổi. Ông kể: “Tôi về ở đây lúc chùa còn chưa cất trước năm 1975. Tôi không biết cha mẹ mình là ai, chỉ nhớ mình là một đứa trẻ mồ côi, được gửi vào chùa nuôi. Mỗi mùa Vu Lan, tôi cầu nguyện cho những người đã khuất sớm siêu thoát” - ông Thiền nói.

Với ý nghĩa ngày Vu Lan báo hiếu cũng là dịp gieo trồng mầm nhân thiện, ông Nguyễn Hữu Nhân, chủ cơ sở phục vụ mai táng Nhân Thọ (phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân), tất bật chuẩn bị 800 phần quà để phát cho bà con nghèo trên địa bàn phường và huyện Giồng Trôm, Bến Tre. Còn ông Lê Khắp (ngụ phường 26, quận Bình Thạnh) nấu 1.000 suất cơm chay để phát cho người nghèo. Đã hai năm qua, nhiều người biết đến việc làm này nên phụ ông mang cơm đến cho những người bán vé số, xe ôm đang bận rộn mưu sinh lót dạ làm lan tỏa nghĩa cử nhân ái.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.