Một phụ nữ đã thu gom hơn 500 thi hài thai nhi bị vứt bỏ về chôn cất

(PLO)- Trong vòng ba năm, bà Vân đã âm thầm thu gom hơn 500 thi hài thai nhi, đưa về chôn cất tại một đồi thông trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Nhiều năm qua, một phụ nữ trên địa bàn đã thu gom hàng trăm thi hài thai nhi về chôn cất tại khu vực rừng thông thuộc thôn 9 của xã.

Cưu mang những phận đời bị chối bỏ

Người phụ nữ gom nhặt, chôn cất hàng trăm thi hài thai nhi là bà Trần Thị Vân (54 tuổi, ngụ xã Nâm N’jang, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông).

Theo lời bà Vân, năm 2020 bà bị bệnh nên thường xuyên lui tới các phòng khám để điều trị. Cũng thời gian đó, bà Vân tình cờ biết về tình trạng nhiều bạn trẻ yêu sớm, lỡ mang thai ngoài ý muốn và tìm mọi cách để nạo phá thai.

Nơi bà Vân chôn cất các thi hài thai nhi.
Nơi bà Vân chôn cất các thi hài thai nhi. Ảnh: TIẾN THOẠI

Xót xa vì những thai nhi vô tội chưa kịp chào đời đã bị tước đi quyền được sống, bà Vân quyết định thu gom thi hài thai nhi về chôn cất tại khu vực rừng thông, thuộc nghĩa địa thôn 9, xã Nâm N’jang.

Thời gian đầu, bà Vân chỉ biết tiếp cận các phòng khám tư để thu gom thi hài thai nhi. Tuy nhiên, về sau nhiều người biết đến công việc đặc thù của bà nên chủ động xin số điện thoại để báo tin.

Dần dà, không chỉ phòng khám, nhiều nơi khác đã trở thành điểm đến quen thuộc của bà Vân trên hành trình thu lượm thi hài thai nhi. “Thời gian nạo phá thai thường xảy ra vào ban đêm. Có khi tôi đang ăn cơm, có khi chuẩn bị đi ngủ thì nghe điện thoại báo tin, phải lật đật chạy đi đón các con về. Có lúc tôi vội quá, xe hết xăng giữa chừng phải nhờ lực lượng cảnh sát giao thông hỗ trợ”, bà Vân kể.

Năm 2021, khi thi hài thai nhi ngày càng nhiều, bà Vân mua vật liệu rồi thuê thợ xây dựng các phần mộ cho các sinh linh bé nhỏ.

thai-nhi-1-625-4117.jpg
Hơn 500 thi hài thai nhi được bà Vân thu gom, đưa về chôn cất. Ảnh: TIẾN THOẠI

Nhận thấy việc làm của bà Vân có ý nghĩa, không chỉ người thân mà một số nhà hảo tâm cũng đến góp sức, hỗ trợ. Một số người còn nhận các mộ phần thai nhi để chăm sóc, thăm nom.

Sự ủng hộ của mọi người đã phần nào động viên bà Vân tiếp bước với công việc đặc biệt của mình để an ủi các sinh linh bé nhỏ. Đến nay, bà Vân đã thu lượm hơn 500 thi hài thai nhi trên địa bàn tỉnh Đắk Nông để về chôn cất tại nghĩa trang.

Mong muốn chính quyền vào cuộc

Theo bà Vân, việc bà làm chẳng ai muốn làm. Thế nhưng, thực tế nạo phá thai vẫn xảy ra và có xu hướng ngày càng tăng. “Năm 2020 tôi thu gom ít, nhưng sang năm 2022 và 2023 thì rất nhiều. Có người thai còn nhỏ thì mua thuốc, tự phá thai trong nhà nghỉ, có người thai lớn thì vào phòng khám tư…”, bà Vân nói.

thai-nhi-2-1275-2351.jpg
Bà Vân lo ngại vì tình trạng phá thai ngày càng nhiều và mong muốn cơ quan chức năng vào cuộc. Ảnh: TIẾN THOẠI

Qua việc làm của mình, bà Vân mong muốn mọi người nhận ra những điều sai trái, sống có trách nhiệm hơn với bản thân, gia đình và xã hội. Bởi lẽ, việc phá thai không chỉ tước đi quyền sống của các sinh linh bé nhỏ, mà còn để lại ảnh hưởng rất lớn đối với bản thân người mẹ sau này.

Bà Vân cũng mong muốn cơ quan chức năng vào cuộc kiểm tra, có biện pháp ngăn chặn, xử lý những tiệm phòng khám tư, tiệm thuốc tây bán thuốc phá thai, thực hiện nạo phá thai trái phép.

Theo ghi nhận của PLO, khu mộ nơi bà Vân chôn cất thi hài các thai nhi nằm trên một đồi thông heo hút. Trong khuôn viên khoảng 200 m2, bà Vân cho xây dựng các mộ phần nhỏ bé khang trang, sạch đẹp và bố trí nhiều chong chóng để không khí bớt ảm đạm.

thai-nhi-3-8137-5659.jpg
Những lúc rảnh rỗi, bà Vân lại ra thăm nom, chăm sóc mộ phần các thai nhi. Ảnh: TIẾN THOẠI

Ông Trần Văn Thủy, Chủ tịch UBND xã Nâm N’Jang, cho biết địa phương ghi nhận việc làm thiện nguyện của bà Vân. Ngoài việc giúp những sinh linh vắn số có nơi an nghỉ, bà Vân còn góp tiếng nói để cảnh tỉnh xã hội, nhất là đối với giới trẻ hiện nay.

Cũng theo ông Thủy, khu vực bà Vân chôn cất các thai nhi là khu nghĩa địa tự phát trong rừng thông. Do đó, địa phương đang rà soát, kiểm tra để có cơ sở đánh giá chính xác nhằm xin phép cấp có thẩm quyền tạo điều kiện cho bà Vân làm nơi cưu mang các sinh linh nhỏ bé.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.