Một nữ họa sĩ vẽ 225 chân dung bà mẹ Việt Nam anh hùng

(PL)- Đến dự buổi triển lãm 100 chân dung các bà mẹ Việt Nam anh hùng “Hành trình nét thời gian” tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam (Hà Nội) sáng 27-7.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết phát biểu: “Việc làm của họa sĩ Đặng Ái Việt dành cho các mẹ Việt Nam anh hùng là vô cùng đáng trân trọng. Chỉ riêng suy nghĩ và hành động của chị cũng là một hành động anh hùng”.

Một nữ họa sĩ vẽ 225 chân dung bà mẹ Việt Nam anh hùng ảnh 1

Ký họa chân dung mẹ Nguyễn Thị Cật (83 tuổi, huyện Sơn Tịnh, Quảng Ngãi) của nữ họa sĩ Đặng Ái Việt. Ảnh: Y.Thảo

Sau bốn tháng rong ruổi qua 18 tỉnh, thành, đến hơn 200 huyện, xã, vượt trên 5.000 cây số trên chiếc xe Chaly cũ kỹ của mình, nữ họa sĩ 62 tuổi Đặng Ái Việt đã vẽ được 225 bức ký họa về các bà mẹ Việt Nam anh hùng. 100 trong số đó đã được Hội Mỹ thuật Việt Nam tuyển chọn và giới thiệu tại cuộc triển lãm trên. Triển lãm kéo dài đến hết ngày 19-8.

Y.THẢO

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm