Mổ vịt lậu 'ngon ăn', bị 'vịn' 2 lần vẫn không chừa

(PLO)- “Bị phát hiện giết mổ gia cầm trái phép, ông Dương Hỷ Nhỏ (49 tuổi, ở A31/3, ấp 1, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP.HCM) tự nguyện tiêu hủy 110 con vịt sống, 115 kg vịt làm sẵn và phụ phẩm”.

Sáng 15-4, ông Khương Trần Phúc Nguyên, Trưởng phòng Thanh tra chuyên ngành Chi cục Thú y TP.HCM, cho biết thông tin trên.

Trước đó, khoảng 4 giờ 30 cùng ngày, Chi cục Thú y TP.HCM phối hợp cùng phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường, Công an TP bất ngờ kiểm tra địa chỉ nói trên và phát hiện ông Nhỏ đang tổ chức giết mổ vịt trái phép. Tại thời điểm kiểm tra có gần 10 người đang cắt tiết và nhổ lông, mổ vịt trên sàn nhà dơ bẩn, đọng nước lẫn tiết vịt...

Gần 10 người đang mổ vịt trái phép. Ảnh: PHÚC NGUYÊN

Làm việc với đoàn kiểm tra, ông Nhỏ cho biết vịt sống được ông thu mua từ Long An, không có giấy chứng nhận kiểm dịch. Sau khi giết mổ, thịt vịt được phân phối tới các quán nhậu, tiệm cơm…

Ngoài tự nguyện tiêu hủy lô hàng nói trên, ông Nhỏ còn phải chịu toàn bộ chi phí phát sinh. "Điều đáng nói đây không phải lần đầu mà đã là lần thứ ba ông Nhỏ bị phát hiện tổ chức giết mổ gia cầm trái phép” - ông Nguyên cho biết thêm.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khó

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khóLENS

(PLO)- Không chỉ được cắt tóc, gội đầu hay nghe nhạc tại chương trình Chủ nhật chia sẻ yêu thương, hàng trăm bệnh nhân tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) còn nhận được món quà quý giá hơn, đó là sự sẻ chia, động viên và niềm tin để tiếp tục hành trình điều trị.