"Mở cửa trái tim” người sống nội tâm

(PLO) - Yêu và sống chung với người có tính hướng nội không phải là điều dễ dàng. Khác biệt tính cách dễ đưa đến những hiểu lầm không đáng. Do đó, có những điều bạn "nhất thiết" cần biết khi tìm cách "mở cửa trái tim" những người này.

1. Im lặng không phải là buồn chán: Người hướng nội thường thể hiện sự xa cách, im lặng khi ở trong đám đông, nhưng không có nghĩa là họ buồn chán hoặc ghét bỏ. Họ có thể rất thoải mái với bạn bè, nhưng hay chọn im lặng, lắng nghe và quan sát ở những nơi không quen thuộc.

2. Họ cũng thích gặp gỡ: Không phải người hướng nội đều ghét đám đông, họ cũng có những câu chuyện muốn kể, những sở thích muốn chia sẻ, và những thú vui âm nhạc, thể thao, điện ảnh… Chỉ cần "dò trúng" sở thích của họ, họ có thể nói rất nhiều.

3. Họ cần yên tĩnh: Hoặc là thời gian ở 1 mình. Không có nghĩa là họ ghét bạn hoặc ghét đám đông, người hướng nội cần thời gian yên lặng để ổn định và suy nghĩ, để rồi trở về với cuộc sống ồn ào bên ngoài.

4. Họ thích sự riêng tư: Khi tổ chức tiệc sinh nhật hay lễ tiệc cho người hướng nội, bạn nên nghĩ tới chiều hướng rằng họ thích những buổi tiệc riêng tư và trở về nhà với người thân thuộc hơn là 1 đám đông ồn ào hoành tráng.

5. Họ không thích nói chuyện xã giao: Phần đông người hướng nội không thích và không giỏi nói những chuyện xã giao không mấy ý nghĩa đối với họ.

6. Họ thích những buổi hẹn hò kỳ lạ: Họ có thể cùng bạn mỗi người ngồi 1 bên đọc sách, chơi game. Điều đó có nghĩa là họ thích ở bên bạn, dù không thích nói chuyện trong lúc ấy.

7. Ngủ để quên áp lực: Rất nhiều người hướng nội cần ngủ nhiều để "lấy lại năng lượng" hoạt động xã hội.

8. Họ có thể vô cùng thu hút: Người hướng nội không phải lúc nào cũng hoạt bát, sôi nổi, nhưng họ cũng có thể có một mặt hấp dẫn riêng mà họ bày ra khi cần thiết.

9. Họ "kén chọn" bạn bè: Vì không muốn "phí sức" quá nhiều vào các mối quan hệ xã giao, người thân, bè bạn của người hướng nội khá ít, và họ cũng khó thân cận với người lạ. Bạn không nên mong đợi họ cởi mở với bạn chỉ sau 1 đêm.

10. Có những ý tưởng về niềm vui khác biệt:Thay vì gia nhập những buổi tiệc và gặp những người lạ, người hướng nội chọn đi xa 1 mình hoặc đến những nơi vắng vẻ. Họ rất vui khi làm điều đó, không cần lo lắng cho họ.

11. Họ không cần thanh minh: Người xung quanh thường cảm thấy phải thanh minh cho người hướng nội rằng họ tránh giao tiếp không phải vì ghét người khác. Nhưng bản thân họ thì cho rằng mình chẳng có "nghĩa vụ" phải làm hài lòng mọi người. Không nên "tạo gánh nặng" cho cả bạn và họ bằng những câu thanh minh như thế.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.