Mộ cổ khang trang của vị tiền hiền sáng lập chợ Thủ Đức

(PLO)- Trong đường số 10, khu phố 4, phường Linh Chiểu (quận Thủ Đức, TP.HCM) từ xưa đã tồn tại một ngôi mộ cổ nằm sát đường qua lại, xuống cấp nghiêm trọng, nay được cải tạo lại khang trang nhưng vẫn giữ gìn được nét kiến trúc cũ.
 

Đây là mộ phần của ông Tạ Dương Minh (Tạ Huy), hiệu Thủ Đức, tiền hiền thôn Linh Chiểu. Ông mất ngày 19 tháng 6 (không rõ năm). Hương chức trong thôn lập mộ bia vào ngày lành tháng 2 năm 1890.

Tạ Dương Minh là người có công khai sáng vùng đất Thủ Đức, tên hiệu của ông được đặt tên quận Thủ Đức ngày nay.

Ông Thái Bá Cởi, tổ trưởng dân phố, cho biết do ngôi mộ xuống cấp nên mới đây chính quyền địa phương và ngành văn hóa thông tin quận tổ chức quyên góp các mạnh thường quân để trùng tu với kinh phí gần 120 triệu đồng, khánh thành vào ngày 22-7-2016.

Ngôi mộ được xếp hạng di tích kiến trúc nghệ thuật cấp TP vào năm 2007, mộ nằm trên gò đất cao so với các vùng xung quanh của phường Linh Chiểu, cách chợ Thủ Đức khoảng 500 m.

Hiện nay có một ban quản lý tại địa phương chịu trách nhiệm về khu mộ cổ này. Hằng ngày ông Cởi là người nhang khói và chăm sóc phần mộ.

                    Toàn cảnh khu mộ cổ đã được cải tạo khang trang.

Ngôi mộ có hai vòng tường trong ngoài bao quanh. Trong ảnh: Lối vào mộ nằm ở hai bên, phía chính diện có tấm bia ghi thông tin phần mộ.

Phần mộ được cải tạo vẫn giữ nguyên kiến trúc cũ, ngôi mộ kiến trúc theo hình voi phục.

Gắn liền phần chân mộ là tấm bia đá granit cao 42 cm, rộng 32 cm và dày 4 cm. Bia khắc 37 chữ Hán, chia thành một hàng ngang và ba hàng dọc, số chữ Hán này đã mờ vì trải qua năm tháng và mưa nắng. Nội dung bia mộ: “Mộ ông Tạ Huy, hiệu Thủ Đức, tiền hiền thôn Linh Chiểu Đông, nước Đại Nam. Ông mất ngày 19 tháng 6. Hương chức trong thôn lập mộ bia vào ngày lành tháng 2 năm 1890”.

Theo nhiều tài liệu đã ghi chép, ông Tạ Dương Minh, tức Tạ Huy là một người minh hương lánh nạn sang Việt Nam đến khu vực này khai khẩn, lập ấp tại vùng Linh Chiểu xưa và lập ngôi chợ đầu tiên mang tên hiệu ông là chợ Thủ Đức.

Phần mộ có dáng Ngưu miên (Trâu ngủ). Ông Thái Bá Cởi kể lại một câu chuyện dở khóc dở cười. Rằng nhiều năm trước, có người dân nhiệt tình mang sơn trắng ra sơn cho mộ trông sáng sủa hơn. Khi phát hiện ra nấm mộ cổ trắng toát thì đã muộn. Mộ này được gọi là dáng trâu ngủ, mà con trâu thường đầm trong bùn, con trâu thì màu đen chứ sao sơn trắng được.

Bia sau mộ nằm sát nhà dân, ngôi mộ được bao quanh bởi hai vòng tường.

Hoa văn trên thành tường bao quanh mộ được giữ nguyên.

Cửa mộ có hai trụ gắn vào tường bao. Trên đầu cột trụ có chạm búp sen.

Trong quá trình cải tạo mộ, từng đường nét kiến trúc trên từng trụ cột vẫn được giữ nguyên.

Dưới nền khu mộ còn lại những mảng đá tổ ong tồn tại hàng trăm năm nay.

Hiện còn hạng mục tấm bia đá ghi thông tin để dựng tại khu mộ và hệ thống bảng chỉ đường vào khu mộ, kinh phí dự kiến khoảng 30 triệu đồng đang tiếp tục được vận động để thực hiện.

Khu mộ lúc chưa được cải tạo. Ảnh: Internet

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Trao quyền đến đâu trong Luật Đô thị đặc biệt để TP.HCM thật sự bứt phá?

Trao quyền đến đâu trong Luật Đô thị đặc biệt để TP.HCM thật sự bứt phá?LENS

(PLO)- Dự thảo Luật Đô thị đặc biệt đang mở ra kỳ vọng về bước chuyển mới trong phân cấp, phân quyền cho TP.HCM để ‘tự quyết, tự làm và tự chịu trách nhiệm’ trước những yêu cầu phát triển ngày càng lớn của một siêu đô thị. Vậy nhưng trao quyền đến đâu là đủ để thành phố thật sự bứt phá?

Khánh thành Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa: Điểm sáng trong chiến dịch 1.000 phòng học của TP.HCM

Khánh thành Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa: Điểm sáng trong chiến dịch 1.000 phòng học của TP.HCMLENS

(PLO)- Sáng 19-5, UBND TP.HCM đã tổ chức lễ khánh thành Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa và lễ phát động cao điểm 100 ngày xây dựng 1.000 phòng học trong năm học 2026-2027. Đây là ngôi trường hiện đại được xây dựng trên phần diện tích đất sau khi di dời nghĩa trang Bình Hưng Hòa.