Minh Dự kể lại kỷ niệm cùng nội trước ngày lìa xa

(PLO)-Trong tập cuối cùng mùa 3 chương trình Ca sĩ bí ẩn sẽ lên sóng vào tối nay (22-7), diễn viên hài Minh Dự sẽ đem đến khoảng lặng riêng cho khán giả...

Với sự xuất hiện của hai khách mời đặc biệt: Nhạc sĩ Dương Khắc Linh và nữ diễn viên Khả Như tiếp tục chấm một nét đầy màu sắc tại cuối chặng đường của mùa ba Ca sĩ bí ẩn. Đêm cuối hứa hẹn không chỉ mang đến cho khán giả những giây phút giải trí thuần túy, những giây phút thăng hoa cảm xúc trong từng ca khúc thí sinh thể hiện mà Ca sĩ bí ẩn còn mang đến cho khán giả những nốt lặng đầy xúc động.

Xuất hiện tại tập cuối mùa ba của Ca sĩ bí ẩn, diễn viên hài Minh Dự mang đến một màu sắc mới hoàn toàn đến với khán giả. Không còn đến với khán giả bằng cái tên “thánh chửi”, Minh Dự khiến khán giả lặng người khi cất những câu hát đầu tiên và câu chuyện đầy cảm động khi đến với chương trình. Hóa thân thành ca sĩ bí ẩn số 7, diễn viên Minh Dự lần đầu tiên hát live trên sân khấu với một sáng tác của nhạc sĩ Đình Văn Nội tôi.

Minh Dự nghẹn ngào khi hát “Nội tôi” dành tặng cho người bà quá cố

Xuất hiện trên sân khấu thể hiện giọng hát của mình như một món quà Minh Dự muốn gửi tặng cho người bà quá cố của mình. Từng câu hát thấm đẫm tình cảm khiến Minh Dự nghẹn ngào hát không thành lời khi ký ức cùng bà lại ùa về.

Nam diễn viên hài chia sẻ lúc đang lưu diễn ở nước ngoài, Minh Dự bất chợt nhận được tin bà nội qua đời nhưng lại không thể ở bên cạnh những giờ phút cuối cùng. Đây cũng là điều nuối tiếc nhất mà Minh Dự chưa thực hiện được cho bà nội nên thông qua chương trình Ca sĩ bí ẩn, Minh Dự muốn đem lời ca tiếng hát của mình như một món quà dành tặng cho bà nội.

Minh Dự hát bài Nội tôi:

Sự xuất hiện của hai khách mời đặc biệt là diễn viên Khả Như và nhạc sĩ Dương Khắc Linh tiếp tục là một cái kết đẹp cho mùa ba của chương trình.

Với màu sắc hài hước và vui tươi của Khả Như kết hợp cùng sự e dè nhưng có chuyên môn của Dương Khắc Linh sẽ hứa hẹn mang đến cho khán giả những cung bậc cảm xúc đặc biệt. Cũng tại tập này, nữ diễn viên Khả Như sau nhiều năm "ôm mộng" được mang tiếng hát đến cho khán giả thì cũng đã tuyên bố kết hợp với nhạc sĩ Dương Khắc Linh để nghe sản phẩm âm nhạc. Vừa nghe tin, Việt Hương và Chí Tài không khỏi hoang mang trước “giọng hát thần sầu” của Khả Như. 

Chưa ngừng ở đó, Khả Như liên tục vận dụng khả năng sân khấu và niềm đam mê âm nhạc nhiều năm của mình để chọn ra ca sĩ đích thực cho đội mình nhưng kết quả hoàn toàn trái ngược.

Đến cuối chương trình, để chứng minh cho khán giả thấy được sự thật, cô nàng không ngần ngại hát live bản hit của Hari Won Anh cứ đi đi. Bất ngờ toàn tập với giọng hát đầy ngọt ngào cùng phong cách trình diễn đậm chất “Khả Như”, danh ca Ngọc Sơn cũng dành lời khen ngọt ngào cho giọng hát ngọt ngào của Khả Như.

Tập cuối cùng Ca sĩ bí ẩn chính thức được lên sóng vào lúc 21 giờ tối nay (22-7) trên kênh HTV7. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Mã đáo đào khai hương

Mã đáo đào khai hương

(PLO)- Trong vạn vật, ngựa thuộc “càn”, là “trời” của thế giới động vật, mang năng lượng của sự chuyển động, sáng tạo, phấn chấn và thay đổi không ngừng.