Mẹ tâm thần cho con 4 tuổi uống nhầm thuốc chống rầy

Ngày 11/5, bác sĩ Bạch Văn Cam, cố vấn khối Hồi sức Cấp cứu, Bệnh viện Nhi đồng 1, TP.HCM, cho biết, vì đói sữa, bé trai Nguyễn Thanh T. 4 tuổi (ngụ Xóm Củi, Quận 8, TP.HCM) đã được mẹ pha nhầm thuốc rầy vào hộp sữa cho bé uống.
Ngay lập tức, bé nôn ói liên tục và miệng thải ra nhiều đàm nhớt. Bệnh nhi nhập viện tại khoa Cấp cứu, Bệnh viện Nhi đồng 1, TP.HCM trong tình trạng co giật và hôn mê sâu.

Trong quá trình cấp cứu, các bác sĩ vẫn không thấy dấu hiệu ọc ra của sữa, thay vào đó khoảng 250ml thuốc rầy.

Khi hỏi thăm bà Nguyễn Thu H. - bà ngoại của bé T. mới biết mẹ bé bị tâm thần dạng nhẹ, nên mới xảy ra cơ sự như vậy.

Theo bác sĩ Cam, bệnh nhi đã thoát khỏi cơn nguy kịch và đang được hỗ trợ thở máy. Tuy nhiên, nếu chậm trễ khoảng một giờ, bệnh nhi rất dễ tử vong do uống quá nhiều thuốc rầy.

Mỗi năm, Bệnh viện Nhi đồng 1, TP.HCM tiếp nhận hơn 10 trường hợp do uống nhầm thuốc rầy, phần lớn do tự tử. Riêng với trẻ nhỏ, chủ yếu do người lớn gây ra.

Theo Bùi Hương (KH&ĐS)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm