Mê mẩn ngắm hoa Pơ Lang rực rỡ khoe sắc bên tỉnh lộ 8 ở Đắk Lắk

(PLO)- Cây hoa Pơ Lang đang nở rộ bên tỉnh lộ 8 ở Đắk Lắk, khoe sắc đỏ rực cả một góc trời.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Cuối tháng 2 hàng năm, cây hoa Pơ Lang (hay còn gọi là hoa gạo) trên tỉnh lộ 8, đoạn qua buôn Ea Măp, thị trấn Ea Pốk, huyện Cư Mgar, tỉnh Đắk Lắk lại nở rộ, khoe sắc đỏ rực.

Hoa Pơ Lang.JPG
Sắc hoa Pơ Lang tại tỉnh lộ 8. Ảnh: T.T

Từ lâu, màu sắc rực rỡ của hoa Pơ Lang đã trở thành hình ảnh quen thuộc đối với người dân tại buôn Ea Măp.

Theo lời những người già trong buôn Ea Măp, hoa Pơ Lang không chỉ là một phần của cảnh quan thiên nhiên mà còn mang trong mình giá trị văn hóa sâu sắc, gắn bó mật thiết với đời sống của bà con.

Hoa Pơ Lang 2.JPG
Cành hoa Pơ Lang khoe sắc. Ảnh: T.T

Trước đây, hoa Pơ Lang được trồng nhiều ở dọc đường dẫn xuống bến nước nhằm che bóng mát. Ngoài ra, hoa Pơ Lang cũng mang ý nghĩa che chở cho dân làng mạnh khỏe, yên vui.

Đối với người Ê Đê, hoa Pơ Lang là biểu tượng của sức sống mãnh liệt, sự bền bỉ và khát vọng vươn lên.

8.jpg
Những cô gái Ê Đê thích thú khi cầm trên tay hoa Pơ Lang. Ảnh: Y.N

Ngoài ra, có nhiều giai thoại cho rằng hoa Pơ Lang là cây của thần linh, có khả năng xua đuổi tà ma, bảo vệ bình an cho buôn làng. Mỗi khi hoa Pơ Lang nở rộ là dấu hiệu của mùa màng bội thu, mang lại sự may mắn và tài lộc.

Cây Pơ lang có tán rộng hơn 10m, nằm sát tỉnh lộ 8. Hiện cây đã trút hết lá, chỉ còn lại những cành khẳng khiu và được nhuộm đỏ thắm bởi hàng ngàn bông hoa đua nở.

Hoa Pơ Lang 7.JPG
Sắc đỏ của hoa luôn nổi bật. Ảnh: T.T

Trao đổi với PLO, ông Ksơr Sét, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Ea Pốk, cho biết trước đây hoa Pơ Lang được trồng khá nhiều, đặc biệt là ở những bến nước. Tuy nhiên, hiện trên địa bàn thị trấn Ea Pốk, chỉ còn sót lại duy nhất một cây hoa Pơ Lang này.

Cũng theo ông Ksơr Sét, cây hoa Pơ Lang trên địa bàn thị trấn có tuổi đời khoảng 70 năm. Cây hoa này mọc sát tỉnh lộ 8 nhưng thuộc khu vực đồi Cư H’Lăm nên được lực lượng chức năng bảo vệ rất nghiêm ngặt.

Hoa Pơ Lang 4.JPG
Cây Pơ Lang trút hết lá, chỉ còn cành khẳng khiu và đỏ rực hoa. Ảnh: T.T

"Với người Ê Đê, hoa Pơ Lang rất quý và có nhiều ý nghĩa. Hiện hoa Pơ Lang đang nở rất đẹp, một số người đến ngắm hoa, nhặt hoa mang về để cầu mong may mắn" - ông Ksơr Sét nói.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.