Mẹ hiến thận cứu con trai 24 tuổi thoát cảnh gắn đời mình với bệnh viện

(PLO)- Nhờ có mẹ cho thận, chàng trai trẻ được ghép thận ngay khi phát hiện bị suy thận giai đoạn cuối.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tối 27-8, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ thông tin về trường hợp nam bệnh nhân 24 tuổi bị suy thận giai đoạn cuối, may mắn không phải gắn đời mình với bệnh viện nhờ quả thận mà mẹ mình hiến tặng.

Là một nhân viên văn phòng 24 tuổi và đang khỏe mạnh bình thường, anh LKD (ngụ Việt Trì, Phú Thọ) không thể tin vào tai mình khi bác sĩ thông báo anh bị suy thận mạn giai đoạn cuối.

Trước đó, giữa tháng 6-2024, anh D có triệu chứng đau đầu, mệt mỏi, chóng mặt, huyết áp tăng cao không rõ nguyên nhân, đã được gia đình đưa đi khám.

suy thận giai đoạn cuối 1.jpg
Chàng thanh niên 24 tuổi không ngờ mình bị suy thận giai đoạn cuối. Ảnh: BVCC

Sau khi thực hiện các xét nghiệm và cận lâm sàng cần thiết, bác sĩ chẩn đoán anh D bị suy thận giai đoạn cuối.

Với anh và cả gia đình, đây là một cú sốc rất lớn, bởi trước đó anh vẫn khỏe mạnh, đi làm bình thường, không hề có dấu hiệu sức khỏe bất thường.

Bác sĩ Nguyễn Thị Viên, Trung tâm Thận - Lọc máu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, cho biết sau khi xác định người bệnh bị suy thận giai đoạn cuối, các bác sĩ đã hội chẩn và đưa ra một số phương pháp điều trị gồm: ghép thận, lọc máu thận nhân tạo và lọc màng bụng.

Sau quá trình tư vấn và căn cứ vào nguyện vọng của gia đình, người bệnh quyết định lựa chọn phương pháp ghép thận. Người hiến thận chính là mẹ của bệnh nhân, 49 tuổi.

Theo chia sẻ của mẹ bệnh nhân, khi biết tin con bị bệnh, gia đình đã tìm hiểu mọi cách để chạy chữa. Thương con còn quá trẻ, còn cả tương lai phía trước, nếu phải chạy thận, lọc máu thì cả đời sẽ phải gắn liền với bệnh viện.

“Vì vậy, vợ chồng tôi đã bàn bạc và cùng nhau đi khám, thực hiện các xét nghiệm với hi vọng có thể hiến thận cho con.

Thật may mắn, kết quả cho thấy thận của tôi hoàn toàn tương thích với con, sức khỏe của tôi cũng đảm bảo để có thể tham gia hiến thận”, mẹ của bệnh nhân chia sẻ.

suy thận giai đoạn cuối.jpg
Người mẹ hiến thận cho con với hi vọng con không phải gắn đời mình với bệnh viện. Ảnh: BVCC

Ca phẫu thuật lấy thận từ người mẹ và ghép thận cho bệnh nhân được tiến hành ngay sau đó, kéo dài 3 giờ đồng hồ. Hiện, người bệnh đã được chuyển về chăm sóc và điều trị tại phòng hậu phẫu Trung tâm Thận - Lọc máu.

Theo các thông tin ban đầu, kết quả sau ghép thận cho thấy nước tiểu ra tốt, tình trạng huyết áp, tim mạch và các chỉ số khác đều ổn định.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khó

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khóLENS

(PLO)- Không chỉ được cắt tóc, gội đầu hay nghe nhạc tại chương trình Chủ nhật chia sẻ yêu thương, hàng trăm bệnh nhân tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) còn nhận được món quà quý giá hơn, đó là sự sẻ chia, động viên và niềm tin để tiếp tục hành trình điều trị.