Mẹ bỏ rơi con cùng tờ giấy ghi dòng chữ 'mẹ ngàn lần xin lỗi'

(PLO)- Cháu bé được phát hiện bỏ rơi cùng tờ giấy ghi "mẹ sinh con không đủ điều kiện để nuôi con", "ngàn lần xin lỗi". 

Ngày 21-12, các y bác sĩ (BS) của Trạm y tế xã Kỳ Lâm (huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) đang chăm nuôi bé trai sơ sinh bị bỏ lại trong căn phòng nhà nghỉ trên địa bàn xã Kỳ Lâm.

Ông Phạm Thái Hoa, Chủ tịch UBND xã Kỳ Lâm, cho biết theo thủ tục, chính quyền địa phương đang thông báo cho ai là bố, mẹ, người thân của bé trai trên đến làm thủ tuc nhận lại bé. Theo thủ tục quy định, sau bảy ngày nếu mẹ hoặc bố, người thân không đến nhận bé về thì chính quyền địa phương sẽ làm khai sinh và xem xét cho nhận con nuôi hoặc đưa bé vào trại trẻ mồ côi SOS... Được biết hiện có nhiều người mong muốn được nhận bé về làm con nuôi. 

Bé trai khoảng hai ngày tuổi bị mẹ bỏ rơi trong nhà nghỉ. 

Trước đó, khoảng 19 giờ ngày 20-12, trời rét cóng, chị Nguyễn Thị H., chủ nhà nghỉ ở thôn Hải Hà ở xã Kỳ Lâm, nghe tiếng khóc của trẻ em từ trong phòng nên đi kiểm tra. Qua kiểm tra phòng số 3, chị H. phát hiện một bé trai sơ sinh khoảng hai ngày tuổi đang khóc một mình trong phòng.

Tấm giấy để lại cùng bé sơ sinh. 

Cạnh bé có tờ giấy ghi: “Mẹ xin lỗi con, mẹ sinh con không đủ điều kiện để nuôi con, mong con thông cảm cho mẹ. Mẹ bỏ con lại nhờ chị nhà nghỉ Phúc An nuôi con hoặc chị tìm ai đó nuôi cháu giúp em, mong con được nên người, mẹ ngàn lần xin lỗi. Mong con có cuộc sống với mẹ mới vui vẻ hạnh phúc yêu thương con”. Trong phòng còn có túi đồ đựng quần áo, bỉm trẻ em, giấy vệ sinh.

Chị H. đã báo sự việc lên chính quyền địa phương. Cháu bé là con trai, nặng 3 kg, vòng đầu 35 cm. Các y bác sĩ Trạm y tế xã Kỳ Lâm cho biết sức khỏe của cháu bé bình thường.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.