Mẹ bỉm sữa Trà Ngọc tái xuất với phát ngôn gây sốc

(PLO)- Hotgirl làng hài Trà Ngọc đã có những phát ngôn gây sốc khi xuất hiện tại chương trình Sức sống thanh xuân sau thời gian dài sinh con.

Tập 65 Sức sống thanh xuân sẽ tiếp tục lên sóng với sự góp mặt của diễn viên Trà Ngọc và diễn viên Xuân Tiến.

Sau đám cưới với ca sĩ Tống Hạo Nhiên, Trà Ngọc đã tạm dừng các hoạt động nghệ thuật để tập trung cho việc sinh con.

Hiện tại, Trà Ngọc đã xuất hiện trở lại ở một số chương trình và gây chú ý với ngoại hình mũm mĩm. Trước khi sinh, nữ diễn viên đã tăng lên 20 kg và Trà Ngọc xem việc giảm cân sau khi sinh là một “cuộc chiến”.

Sau khi sinh con đầu lòng, Trà Ngọc hiện đã giảm được hơn 10 kg nhưng vẫn còn tròn trịa hơn so với lúc trước nên cô quyết tâm tập luyện tiếp vì tính chất công việc.

Trong thời gian mang thai, cô rất chú ý về chế độ dinh dưỡng, thay đổi những thói quen tốt như thức dậy sớm, tập thể dục, hạn chế dùng điện thoại. Tuy nhiên là người thuộc tuýp có tâm hồn ăn uống nên nữ diễn viên ăn thoải mái dẫn đến việc tăng cân khá nhiều.

Trước đó, Trà Ngọc được gọi là “hotgirl làng hài” vì gương mặt xinh đẹp và ngoại hình gợi cảm. Ảnh: BEE

Ở Trà Ngọc vẫn còn nguyên sự duyên dáng, hài hước và ngay trên sân khấu Sức sống thanh xuân, Trà Ngọc đã có một rổ những phát ngôn sốc về cuộc sống gia đình của một bà mẹ bỉm sữa.

Chủ đề của tuần này bàn luận về Người thành công là người lãnh đạo khiến Trà Ngọc liên tưởng ngay đến vai trò của cô trong gia đình.

Cụ thể, khi MC Liêu Hà Trinh hỏi rằng: “Trà Ngọc ơi, nếu có ai đó nói mẹ bỉm sữa như em không có vai trò lãnh đạo gì cả. Vì vậy em cũng chẳng phải là người thành công thì em nghĩ sao?”.

Trà Ngọc khẳng định dứt khoát: “Điều đó là hoàn toàn sai”.

Cô liền giải thích rằng là mẹ bỉm sữa cũng có những thành công riêng của mẹ bỉm sữa, như việc sinh con, chăm sóc con thật tốt và vun vén cho gia đình.

Trà Ngọc còn hài hước nói: “Em nói thiệt mẹ bỉm sữa là người lãnh đạo trong gia đình, lãnh đạo luôn chồng mình nữa. Mình phải vận hành làm sao cho chồng mình biết cách làm hết tất cả mọi việc cho mình ở không thì đó là thành công rồi còn gì?”.

Quan điểm của Trà Ngọc được Vân Trang hết sức đồng tình.

Xuân Tiến.

Còn với Xuân Tiến, anh cho hay bản thân chưa được làm được những gì to tát, có được những chức vụ như giám đốc hay chủ tịch nhưng bản thân anh cũng cảm nhận anh có những giá trị riêng.

Trong một tình huống khác, khi Liêu Hà Trinh đặt câu hỏi: “Giữa bình yên và tiền, chúng ta chọn cái nào?” thì Trà Ngọc cũng có quan điểm vô cùng thực tế.

Hoàng Rapper chia sẻ trước 30 anh sẽ chọn tiền, sau 30 tuổi anh sẽ chọn sự bình yên bên gia đình và các con. Trà Ngọc liền đáp lời: “Em chọn bình yên bên cạnh một đống tiền”.

Vân Trang.

Suy nghĩ của Trà Ngọc liền được Liêu Hà Trinh tán thưởng vì: “Đó là câu trả lời quá tuyệt vời của Trà Ngọc, đôi khi tiền chính là sự bình yên của chúng ta. Anh Hoàng cũng không sai vì mình có thể chủ động chọn lựa cuộc sống của chính mình, không nhất thiết phải chạy theo tiền bạc”.

Sức sống thanh xuân lên sóng 20 giờ thứ sáu hàng tuần trên kênh HTV7.


Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Mã đáo đào khai hương

Mã đáo đào khai hương

(PLO)- Trong vạn vật, ngựa thuộc “càn”, là “trời” của thế giới động vật, mang năng lượng của sự chuyển động, sáng tạo, phấn chấn và thay đổi không ngừng.