MC Ốc Thanh Vân khâm phục cậu bé 7 tuổi kiên cường chiến đấu với khối u quái ác

(PLO)-  Đến với Điều con muốn nói, cậu bé 7 tuổi bị khối u quái ác đặt trong chiếc hộp bí mật một chiếc máy bay đồ chơi, với ước mơ trở thành phi công kiếm tiền phụ mẹ.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Cậu bé Ngọc Thịnh (7 tuổi) chọn chiếc máy bay đồ chơi để đặt vào trong Chiếc hộp bí mật.

Em kể với MC Ốc Thanh Vân: “Chiếc máy bay này là mẹ mua cho con, con thích làm phi công để kiếm tiền nuôi mẹ. Con bị bệnh u mô bào lâu rồi, vì con bệnh nên mẹ phải nghỉ làm ở nhà chăm con và em.

Ở nhà con tự học một mình, thỉnh thoảng con phụ mẹ thay tã cho em và những việc lặt vặt khác, con mong ước mẹ có sức khỏe mãi không bệnh để ở bên tụi con”.

MC Ốc Thanh Vân xúc động khi nghe tâm sự của cậu bé bảy tuổi mắc bệnh u mô bào. Nguồn:
Youtube

Chị Hồng Linh, mẹ của bé Ngọc Thịnh xúc động tâm sự:“Bé bị khối u ác tính ở cổ, gia đình phát hiện lúc bé lên năm tuổi. Bé mạnh mẽ lắm, những lần đi xét nghiệm máu hay mổ đều không khóc, chỉ có những lần suy giảm bạch cầu khiến bác sĩ phải tiêm thuốc ở vai khiến bé đau nên mới khóc.

Ngày mới mắc bệnh, một tuần con phải vào viện một lần. Những lần vào hóa chất con tỏ ra gan dạ không khóc, bảo là không đau mà mình lại đau. Lúc thấy mẹ khóc, bé cũng khóc theo, sau đó bé không khóc nữa vì sợ mẹ lo”.

Gia đình bé Ngọc Thịnh có năm thành viên, ba làm thợ sơn nước, mẹ làm thợ may, khoảng thời gian bình yên sóng lặng, ba mẹ Thịnh đi làm từ sáng tới chiều để nuôi Thịnh và anh trai.

Cuối năm 2019, Ngọc Thịnh mắc phải khối u quái ác. Thời gian đầu bé phải vào bệnh viện tiêm hóa chất mỗi tuần. Mẹ bé phải nghỉ làm để tập trung chạy bệnh cho con. Giờ mẹ lại thêm vất vả khi có thêm một bé được chào đời bốn tháng, áp lực kinh tế đè nặng lên vai người ba.

Bé Ngọc Thịnh trong chương trình. Ảnh: CTCC

Bé Ngọc Thịnh trong chương trình. Ảnh: CTCC

Chị Hồng Linh kể về những lần chống chọi với bệnh của Ngọc Thịnh: “Bé chống chọi với bệnh như một chú lính chì, mỗi lần đưa tay cho cô y tá truyền thuốc đều bảo là không đau, gặp ai hỏi con bị bệnh gì, bé trả lời rằng con bị u mô bào.

Ở nhà bé điềm tĩnh, nói chuyện nhẹ nhàng, tuy là thích làm phi công nhưng hay hỏi mẹ nghề này nghề kia có kiếm được nhiều tiền không để sau này mẹ già con kiếm nhiều tiền nuôi mẹ”.

Người mẹ của cậu bé 7 tuổi mắc khối u mô bào: “Con nói không đau nhưng mẹ đau”. Nguồn: Youtube

Theo chẩn đoán của bác sĩ về căn bệnh Ngọc Thịnh mắc phải, nếu đáp ứng đủ lượng thuốc trong vòng 5 năm, bệnh sẽ thuyên giảm đi 70%.

Hiện tại Ngọc Thịnh đã được mổ lấy khối u ra, một tháng chỉ còn vào viện một lần nhưng thời gian gần đây bé ít ăn hơn, chỉ cảm thấy uống nước là đủ no khiến chị Hồng Linh cực kì lo lắng.

Nghe hết câu chuyện, MC Ốc Thanh Vân xúc động: “Có những đứa trẻ ngây thơ và vô tư đến mức khiến người lớn chúng ta không khỏi ngạc nhiên, ngược lại cũng có những em bé hiểu chuyện khủng khiếp, trưởng thành, già dặn, không phải khôn trước tuổi mà là sự chủ động điềm tĩnh.

Bé Ngọc Thịnh chia sẻ với MC Ốc Thanh Vân.

Bé Ngọc Thịnh chia sẻ với MC Ốc Thanh Vân.

Điều con muốn nói, bé Ngọc Thịnh sẽ được phát sóng vào lúc 19 giờ 15 tối nay, 10-6 trên VTV9.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Mã đáo đào khai hương

Mã đáo đào khai hương

(PLO)- Trong vạn vật, ngựa thuộc “càn”, là “trời” của thế giới động vật, mang năng lượng của sự chuyển động, sáng tạo, phấn chấn và thay đổi không ngừng.