Mất 6 triệu đồng, người đàn ông bán vé số nhận lại món quà bất ngờ

(PLO)- Thất thần vì mất 6 triệu đồng, người đàn ông bán vé số ở Gia Lai may mắn được người dân chia sẻ, quan tâm hỗ trợ hơn gấp ba lần số tiền đã mất.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Vài ngày qua, trên mạng xã hội lan truyền câu chuyện cảm động về người đàn ông bán vé số ở Gia Lai được người dân quan tâm, kêu gọi hỗ trợ hơn 21 triệu đồng sau khi mất túi xách hơn 6 triệu đồng.

Nhân vật trong câu chuyện là ông Phạm Minh Tâm (60 tuổi, ngụ phường Diên Hồng, Gia Lai) là người bán vé số bị mất túi xách.

Ung-ho-chu-ban-ve-so-Gia-Lai-1.jpg
Ông Phạm Minh Tâm được hỗ trợ hơn 21 triệu đồng.

Trước đó, trưa 8-4, trong lúc đi bán vé số dọc đường Phạm Văn Đồng (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai) ông sơ ý làm mất túi xách bên trong có hơn 6 triệu đồng - là số tiền ông tích góp sau nhiều ngày bán vé số.

Sau đó, hình ảnh về người đàn ông ngồi thất thần trước tiệm vàng ở đường Trần Phú (phường Pleiku, Gia Lai) và câu chuyện mất túi xách bên trong có hơn 6 triệu đồng nhanh chóng lan truyền trên mạng, thu hút sự quan tâm, chia sẻ.

Ung-ho-chu-ban-ve-so-Gia-Lai-2.jpg
Hình ảnh ông Phạm Minh Tâm ngồi thất thần sau khi mất 6 triệu đồng.

Nhiều người hảo tâm đã tìm hiểu, xác minh câu chuyện và cùng nhau kêu gọi, chung tay hỗ trợ và trao cho ông số tiền hơn 21 triệu đồng.

“Tôi vô cùng xúc động và xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả người dân đã hỗ trợ, động viên", ông Tâm nói.

Hiện ông Tâm sống một mình phường Diên Hồng, Gia Lai và mưu sinh bằng nghề bán vé số.

Ung-ho-chu-ban-ve-so-Gia-Lai-3.jpg
Ông ông Phạm Minh Tâm đã vui vẻ đi bán vé số bình thường trở lại.

Chị Kim Oanh Kim (ngụ phường Pleiku), cho biết ban đầu chị cũng băn khoăn, sợ thông tin không chính xác. Qua xác minh từ bạn bè và biết được câu chuyện là thật nên kêu gọi mọi người hỗ trợ. Nhiều người trên mạng cũng chung tay giúp đỡ thêm.

“Tôi rất cảm kích trước tấm lòng của mọi người đã cùng lan tỏa yêu thương, giúp ông Tâm vượt qua nghịch cảnh, có thêm niềm tin vào cuộc sống”, chị Oanh chia sẻ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.