Masan đóng góp 1 tỷ đồng hỗ trợ người dân Nghệ An khắc phục thiệt hại sau cơn bão số 4

(PLO)-Masan đã ủng hộ 1 tỷ đồng cho UBND huyện Kỳ Sơn để giúp người dân nhanh chóng khắc phục thiệt hại, sớm trở lại cuộc sống bình thường hàng ngày.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 10-10, tại xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An, Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan (Masan) phối hợp cùng Công an tỉnh Nghệ An đã đến thăm hỏi, trao tặng quà là thực phẩm thiết yếu cùng tiền mặt để hỗ trợ bà con vùng thiệt hại nặng nhất của Nghệ An do lũ quét ngày 2-10-2022. Theo thông tin, lũ quét vào rạng sáng ngày 2-10 đã làm hơn 100 hộ dân cùng các văn phòng cơ quan chính quyền tại xã Cà Tạ, huyện Nghi Sơn tỉnh Nghệ An bị thiệt hại và hư hỏng nặng.

Xã Cà Tạ, huyện Nghi Sơn, tỉnh Nghệ An chịu ảnh hưởng nặng nề của lũ quét ngày 2-10 vừa qua

Cà Tạ, huyện Nghi Sơn, tỉnh Nghệ An chịu ảnh hưởng nặng nề của lũ quét ngày 2-10 vừa qua

Đại diện Tập đoàn Masan thăm hỏi và chia sẻ cùng cô Đào Thị Kim Oanh, Hiệu trưởng Trường mầm non bản Hòa Sơn, xã Cà Tạ, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An.

Đại diện Tập đoàn Masan thăm hỏi và chia sẻ cùng cô Đào Thị Kim Oanh, Hiệu trưởng Trường mầm non bản Hòa Sơn, xã Cà Tạ, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An.

Đại diện Tập đoàn Masan động viên, trao tặng nhiều phần quà thiết yếu để hỗ trợ người dân vùng chịu thiệt hại nặng nhất của Nghệ An.

Đại diện Tập đoàn Masan động viên, trao tặng nhiều phần quà thiết yếu để hỗ trợ người dân vùng chịu thiệt hại nặng nhất của Nghệ An.

Masan đã ủng hộ 1 tỷ đồng cho UBND huyện Kỳ Sơn để cùng chính quyền địa phương và bà con nhanh chóng khắc phục thiệt hại

Masan đã ủng hộ 1 tỷ đồng cho UBND huyện Kỳ Sơn để cùng chính quyền địa phương và bà con nhanh chóng khắc phục thiệt hại

Đoàn đại diện của Tập đoàn đã cùng ông Nguyễn Hữu Minh - Chủ tịch UBND huyện Kỳ Sơn đến thăm Trường mầm non bản Hòa Sơn, xã Tà Cạ bị ảnh hưởng nặng do lũ quét gây ra.

Là đơn vị hàng đầu trong khu vực kinh tế tư nhân, ngoài hoạt động kinh doanh, Masan luôn dành một phần ngân sách để phát triển hỗ trợ cộng đồng thông qua các hoạt động giúp đỡ và tạo điều kiện cho người dân vượt qua khó khăn và vươn lên trong cuộc sống.

Từ năm 2021 đến nay, Masan đã đóng góp hơn 500 tỷ đồng vào các hoạt động hỗ trợ người dân và lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch COVID-19 cũng như thực hiện nhiều chương trình chăm sóc sức khỏe cộng đồng và an sinh xã hội. Gần đây nhất, Tập đoàn đã tài trợ kinh phí mổ mắt cho 1.000 người dân tại 2 tỉnh Bình Thuận, Kiên Giang và đóng góp 5 tỷ đồng vào Quỹ “Vì biển đảo quê hương – Vì tuyến đầu tổ quốc”.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.