Mập mờ việc bán hơn 2.300 tấn lúa dự trữ

(PL)-  Ngày 16-10, nhiều chủ doanh nghiệp kinh doanh lúa gạo ở hai tỉnh Phú Yên, Khánh Hòa tập trung tại trụ sở Chi cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) Phú Yên (thị trấn Phú Thứ, huyện Tây Hòa, Phú Yên) phản đối việc Cục DTNN khu vực Nam Trung Bộ bán lúa dự trữ không minh bạch.

Một số chủ doanh nghiệp còn gửi đơn đề nghị cơ quan công an làm rõ sự việc.

Theo phản ánh, ngày 13-10, Cục DTNN khu vực Nam Trung Bộ đăng thông báo công khai bán 2.335 tấn lúa được bảo quản tại Chi cục DTNN Phú Yên. Phương thức là bán rộng rãi, trực tiếp cho mọi đối tượng; thời gian bắt đầu từ ngày 16-10; giá bán là 5.200 đồng/kg.

Trong hai ngày 14 và 15-10, nhiều doanh nghiệp đến Chi cục DTNN Phú Yên đăng ký mua lúa nhưng cơ quan này không tiếp nhận và hướng dẫn họ đến Cục DTNN khu vực Nam Trung Bộ (trụ sở ở Nha Trang). Thế nhưng khi các doanh nghiệp đến Cục DTNN khu vực Nam Trung Bộ thì nơi này cũng không tiếp nhận đăng ký.

 
Nhiều chủ doanh nghiệp tập trung tại phòng làm việc của chi cục trưởng Chi cục DTNN Phú Yên để phản ánh việc mua bán lúa dự trữ không minh bạch. Ảnh: TẤN LỘC

Bà Nguyễn Thị Ánh, chủ cơ sở xay xát lúa gạo Ánh Phương (xã Hòa Thành, huyện Đông Hòa, Phú Yên) kể: “Khi chúng tôi đến đăng ký mua lúa thì bà Thới Kim Bình, Cục phó Cục DTNN khu vực Nam Trung Bộ, nói đã có người đăng ký mua hết số lúa trên rồi. Bà Bình còn nói thấy chúng tôi đi lại vất vả nên có thể xem xét “cắt” cho mỗi người vài chục tấn và yêu cầu chúng tôi liên hệ với Chi cục DTNN Phú Yên. Chúng tôi hỏi số lúa này đã hứa bán cho ai thì bà Bình không nói”.

Sáng 16-10, nhiều chủ doanh nghiệp đến Chi cục DTNN Phú Yên đăng ký mua lúa thì được ông Tạ Văn Chùm, Chi cục trưởng Chi cục DTNN Phú Yên, cho biết chi cục chỉ được giao nhiệm vụ bán 330 tấn. Số còn lại Cục DTNN khu vực Nam Trung Bộ đã ký hợp đồng bán cho các doanh nghiệp khác (theo các chủ doanh nghiệp thì đó là hai cơ sở xay xát lúa ở Phú Yên. Trao đổi qua điện thoại với phóng viên, chủ hai cơ sở này cũng thừa nhận điều đó). Ông Huỳnh Kim Tường, chủ DNTN Tường Liên (huyện Phú Hòa, Phú Yên), đặt vấn đề: “Vì sao việc mua bán lại không công khai minh bạch, không công bằng giữa các doanh nghiệp? Phải chăng có sự “đi đêm” ở đây?”.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Tạ Văn Chùm giải thích: “Chi cục DTNN Phú Yên chỉ được giao nhiệm vụ bán một số lượng lúa nhất định, số còn lại Cục DTNN Nam Trung Bộ đã bán cho ai chúng tôi cũng không rõ”. Trong ngày, PV đã nhiều lần liên lạc với cục trưởng, cục phó Cục DTNN khu vực Nam Trung Bộ để làm rõ vấn đề nhưng những người này đều không nghe máy.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.