Mãn nhãn với màn bắn pháo hoa trên bầu trời TP.HCM

(PLO)- Tối 19-4, đông đảo khán giả đã đổ về công viên bờ sông Sài Gòn để chiêm ngưỡng những màn pháo hoa rực rỡ, rộn ràng sắc màu.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tối 19-4, trong khuôn khổ lễ khai mạc chuỗi hoạt động văn hóa, thể thao, công nghệ với chủ đề “Sắc màu thành phố Bác”, TP.HCM đã tổ chức bắn pháo hoa chào mừng 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2025), từ lúc 21 giờ 30 đến 21 giờ 40 tại công viên bờ sông Sài Gòn.

Bắn pháo hoa

Từ sớm, đông đảo người dân tập trung về trung tâm TP.HCM chờ đón màn bắn pháo hoa chào mừng 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

ban-phao-hoa1.jpg
ban-phao-hoa2.jpg
Đông đảo người dân tập trung về trung tâm TP.HCM chờ đón màn bắn pháo hoa.
bắn pháo hoa

Trước giờ bắn pháo hoa, người dân TP.HCM đổ về phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1), khu vực công viên Bạch Đằng và sông Sài Gòn (đoạn từ cầu Ba Son đến Bến Nhà Rồng) để thưởng thức các hoạt động trong khuôn khổ chương trình “Sắc màu thành phố Bác" như múa lân sư rồng, xem tuồng, đờn ca tài tử…

IMG_6681.JPG
Thầy giáo 9X Thái Dương (phải) biểu diễn tại phố đi bộ Nguyễn Huệ.

“Dù biết sẽ rất đông nhưng tôi vẫn muốn ra đây hoà chung không khí với mọi người. Lúc nãy tôi cũng đã xem mapping, thật sự rất tuyệt, rồi cũng kịp chạy ra công viên ngắm những màn bắn pháo hoa giờ lại xem các hoạt động nghệ thuật.

Thật sự những hoạt động như thế nào giúp người trẻ chúng tôi cảm nhận nhiều hơn ngày vui của đất nước, gắn kết các thế hệ với nhau” – anh Thanh Sang (quận 4) chia sẻ.

ban-phao-hoa9.jpg
ban-phao-hoa10.jpg
ban-phao-hoa11.jpg
Những màn pháo hoa rực rỡ trên bầu trời thành phố.

Tương tự, chị Thiên Hương (ngụ Bình Thạnh) cho biết chị cùng bạn đi xem pháo hoa rồi lại xem các chương trình nghệ thuật.

"Thật sự rất vui. Những ngày này, mình và bạn thân cảm nhận được rất nhiều thông qua những hoạt động như vậy.

Hiện đại kết hợp với truyền thống thành một chuỗi các chương trình giúp các bạn trẻ như mình hiểu thêm về văn hoá, các bộ môn nghệ thuật nhiều hơn" – Thiên Hương bày tỏ.

ban-phao-hoa.jpg
ban-phao-hoa4.jpg
ban-phao-hoa6.jpg
ban-phao-hoa7.jpg
ban-phao-hoa8.jpg
Đông đảo người dân TP phấn khởi thưởng thức pháo hoa.

Bên cạnh nhiều hoạt động nghệ thuật và thể thao, các triển lãm chuyên đề, chiếu phim công cộng diễn ra trên phố bộ Nguyễn Huệ cũng tạo thêm những không gian đặc sắc với nhiều thông điệp về tinh thần yêu nước, giá trị lịch sử, truyền thống cách mạng, tình yêu biển đảo và những thành tựu đáng tự hào trong hành trình xây dựng và phát triển thành phố.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.